HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Thành Phố Hà Nội hôm 20 Tháng Tám khởi tố, bắt giam hai tháng bị can Đặng Chí Thành, 31 tuổi, ở phường Phương Liệt, Hà Nội, để điều tra về tội “gây rối trật tự công cộng.”
Bị can Thành là người đàn ông xăm trổ đánh tới tấp người phụ nữ tại chung cư Sky Central trên đường Định Công, phường Phương Liệt, trước mặt nhiều trẻ nhỏ.

Theo báo Người Lao Động, bị can Thành khai xảy ra mâu thuẫn với gia đình cô NTT, 28 tuổi, ở cùng chung cư Sky Central từ trước.
Nguyên nhân xuất phát từ việc con trai (5 tuổi) của anh ta và con của cô T. (3 tuổi) chơi với nhau ở sảnh chung cư Sky Central và nảy sinh xung đột từ nhiều ngày trước.
Theo đó, con của bị can Thành méc cha mẹ là con của cô T. đánh mình. Trong khi đó, cháu bé con cô T. nói mình không đánh bạn. Sau đó, bị can Thành yêu cầu cô T. xin lỗi, song hai bên không tìm được tiếng nói chung.
Khoảng 10 giờ 30 phút tối 9 Tháng Tám, bị can Thành cùng vợ và con trai gặp lại cô T. ở tầng một chung cư nên đến nói chuyện rồi hai bên xảy ra tranh cãi.
Bị can Thành yêu cầu cô T. xin lỗi, nhưng không được đồng ý nên đánh cô này. Sau đó mọi người xung quanh can ngăn nên bị can Thành đi về nhà.
Theo hình ảnh ghi lại từ camera an ninh, trong lần đầu tiên, bị can Thành đấm hai cái vào mặt cô T. Khi nạn nhân lùi lại để né đòn, anh ta tiếp tục đá vào bụng, đấm liên tục 10 cái vào vùng mặt, đầu.
Bảo vệ của chung cư chạy đến can ngăn, song bị can Thành vẫn giữ thái độ hung hãn, chửi bới, đe dọa đòi lao vào tấn công tiếp.
Sự việc xảy ra trong chưa đầy 1 phút, trước mặt một người phụ nữ khác và bốn trẻ em.

Một người dân sống ở chung cư cho hay, hai đứa trẻ trong lúc nô đùa chỉ xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhưng sau đó hai phụ huynh lớn tiếng với nhau.
Điều đáng nói là sau khi hành hung cô T., bị can Thành còn “lớn tiếng thách thức, đe dọa giết.”
Sau vụ bị hành hung, cô T. được ghi nhận “đau nhức toàn thân, nhất là vùng cổ và tay không thể nhấc lên, tinh thần suy sụp, chán ăn.”
Chứng kiến cảnh mẹ mình bị đánh, bé trai 3 tuổi, con của cô T., bị hoảng loạn, khóc nhiều và không dám ra khỏi cửa nhà. (Tr.N) [qd]















































































