Việt Nam

Những lão nông Đồng Tháp ‘vác ngà voi’ làm từ thiện

ĐỒNG THÁP (NV) -Ở huyện Lai Vung có một đội chuyên làm cầu đường từ thiện gồm toàn những lão nông, người nhỏ nhất cũng 50 tuổi, lớn nhất hơn 80 tuổi, rất được các mạnh thường quân tín nhiệm và quý mến.

Bài ký sự của Báo Tuổi Trẻ ngày 30 Tháng Tư, cho hay, đội thành lập từ năm 2008, ban đầu chỉ vài chục ông lão, đến nay đã có hơn 115 người. Họ “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, tự nguyện đi bắc những cây cầu, làm những con đường thiện nguyện ở huyện Lai Vung và những huyện, tỉnh khác khắp khu vực miền Tây, nhằm giúp người dân vùng quê nghèo có thể đi lại dễ dàng hơn.

Giữa cái nắng Tháng Tư chói chang, tại công trường thi công cầu Bà Đĩa, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tiếng cắt sắt thép, tiếng máy trộn bêtông, tiếng búa đập chan chát vẫn vang lên đều đặn. Từng thành viên trong đội cầu đường phân chia công việc rõ ràng, gương mặt ai cũng vui vẻ, còn tay chân luôn thoăn thoắt với công việc như không hề có sự cực nhọc.

“Chỉ hơn một tháng nữa, khi cây cầu mới bắt đầu sử dụng thì xe tải có thể dễ dàng vào vùng trồng dưa lê, dưa hấu, rau màu của người dân chở đi bán, từ đó nông sản cũng được giá cao hơn, nông dân không còn cảnh cách trở sông nước mà bị ép giá”, ông Võ Văn Lộc, đội trưởng đội cầu đường từ thiện huyện Lai Vung, hồ hởi cho biết.

Ông Lộc cho biết thêm, ngày đó xứ quýt hồng Lai Vung toàn cầu gỗ, cầu tre tạm bợ, lại bị sông ngòi chia cắt nên người dân đi lại rất khó khăn. Ngay cả việc học hành của nhiều trẻ  em trong vùng cũng gian nan theo. Đó là lý do ông cùng nhiều người lập ra đội làm cầu từ thiện này.

Những ngày đầu do kinh phí vận động hạn hẹp cũng như kỹ thuật xây cầu đường còn hạn chế, nên đội chỉ bắc cầu gỗ và cầu bêtông dưới 1.5 tấn. Dần dà khi đã có kinh nghiệm cùng sự hỗ trợ của nhiều mạnh thường quân khắp nơi, đội đã làm những cây cầu có trọng tải lớn, xe tải có thể qua lại dễ dàng.

Ông Huỳnh Văn Đựng, một trong những người có thâm niên gắn bó với đội cho biết, việc làm cầu đường từ thiện đã thấm vào máu mỗi anh em trong đội. Cứ dăm ba bữa nghỉ ngơi ở nhà, không đi làm lại cảm thấy “ngứa chân ngứa tay” không chịu được.

“Nhiều thành viên trong đội nhà xa, hằng ngày phải đi quãng đường dài đến công trường nhưng không một ai than thở tiếng nào. Bởi hoàn thành sớm cây cầu thì người dân được nhờ, mà dân vui thì anh em trong đội cũng lấy đó làm niềm vui cho bản thân mình”, ông Đựng chia sẻ.

Không chỉ người lành lặn, những người khuyết tật cũng xin góp sức với đội. Ông Nguyễn Văn Khỏe, người bị di chưng chất độc da cam, đã tình nguyện tham gia xây cầu, làm đường nhiều năm nay. Do không làm được công việc nặng nhọc nên ông chọn đo đạc sắt thép và những việc lặt vặt như tiếp nước, lương thực…

Ông Cao Trọng Danh, chánh văn phòng huyện Lai Vung, nhận xét cho biết: “Các chú, các bác làm việc thiện nguyện với tấm lòng rất đáng quý. Nhờ đội này, bà con vùng sâu, vùng khó khăn có thể đi lại, giao thương dễ dàng hơn, góp phần đẩy mạnh kinh tế nông thôn phát triển”, ông Danh nói. (Tr.N)

Hà Nội bắt nhóm người buôn sừng tê giác, ngà voi, xác hổ

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Little Saigon

Mất mát 30 Tháng Tư, 1975 dấu ấn không thể phai mờ

Cột mốc 30 Tháng Tư, 1975 vẫn là dấu ấn không thể phai mờ trong…

27 mins ago
  • Little Saigon

Con cháu Bà Trưng, Bà Triệu ‘lên điểm’ trong chính trường Mỹ sau 49 năm

Trong số gần 80 dân cử gốc Việt tại Mỹ từ trước đến nay, có…

37 mins ago
  • Đời Sống

LA chặn bắt 2,200 sản phẩm trẻ em Trung Quốc không đủ tiêu chuẩn an toàn

Giới chức hải cảng Los Angeles và Long Beach chặn kịp bốn lô hàng từ…

1 hour ago
  • Little Saigon

Đại diện các tôn giáo vùng Little Saigon nói về ký ức Tháng Tư Đen

Ngày 30 Tháng Tư là ngày tang chung của dân tộc Việt Nam. Ngày đó…

2 hours ago
  • Hoa Kỳ

3 cảnh sát bị bắn chết, 5 bị thương khi bố ráp nhà North Carolina

Trong lúc thi hành trát lục soát một căn nhà ở Charlotte, North Carolina, ba…

2 hours ago
  • Thơ Độc Giả

Ai nhớ ngàn năm một ngón tay – Thơ Du Tử Lê

Du Tử Lê Ai nhớ ngàn năm một ngón tay  gửi Nam Hải tháng tư…

2 hours ago

This website uses cookies.