SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cấm dân ra đường để chống dịch rồi ra lệnh cho lính “đi chợ” thay cho họ nhưng thất bại, nay thấy chính quyền ở Sài Gòn cho “shipper” thế chân.
Nhiều báo tại Việt Nam cho hay chính quyền thành phố cho các quận, huyện “chủ động quyết định cho các shipper đi chợ hộ” dân chúng. Một số đơn vị quân đội CSVN làm nhiệm vụ “đi chợ” thay cho người dân bị cấm ra đường từ giữa tuần trước dẫn đến rất nhiều lời oán thán lẫn cầu cứu.

Nhiều nhà thì kêu rên đặt hàng gần tuần lễ vẫn không nhận được, không có gì để ăn. Nhiều người khác than hàng nhận được không đúng thứ đặt mua, phẩm chất thì tồi tệ, hư hỏng. Dân số Sài Gòn khoảng 10 triệu người, nhưng chính quyền nói có tất cả khoảng 2.1 triệu nhà.
Không thấy nhà cầm quyền trung ương lẫn chính quyền thành phố tiết lộ có bao nhiêu đơn vị gồm bao nhiêu người lính được đưa tới thành phố này. Họ vừa làm nhiệm vụ kiểm soát an ninh, vừa “đi chợ” thay cho dân nhằm hy vọng đối phó với sự lây lan dịch COVID-19 hiệu quả hơn. Nhưng việc thay đổi như kể trên cho hiểu cái “mô hình” chống dịch đó nhiều người đã thấy thất bại từ trước khi thi hành.
Tại cuộc họp báo hôm Thứ Hai, 31 Tháng Tám, tờ Thanh Niên thuật lời phó giám đốc Sở Công Thương thành phố nói: “Lãnh đạo quận, huyện và thành phố Thủ Đức căn cứ vào khả năng cung ứng để xem xét cho ‘shipper’ tham gia vào đi chợ hộ, đáp ứng nhu cầu người dân.”
Trên bản tin vừa kể, người ta thấy có ba lời bình luận của độc giả tờ báo.
Độc giả tên Đỗ Thị Minh Châu viết: “Việc đi chợ hộ hiện nay không thể gọi là tốt vì lực lượng nhân sự của những tổ công tác đang thực hiện công việc đi chợ hộ quá mỏng so với số hộ dân tại mỗi phường. Hai tuần này gia đình tôi luôn nhận số hàng mua ít so với đơn đặt và chất lượng thấp vì rau dập nát, trứng bể sinh giòi. Chỉ một tuần được đi chợ hộ một lần mà còn được nhận không đủ số lượng, kém về chất lượng thì sao gọi là đi chợ hộ. Thậm chí vì chữ ‘hộ’ đó mà tôi phải chấp nhận trả tiền để nhận hàng kém chất lượng!”
Độc giả tên Nguyen Hung viết: “Nhà chị còn được đi chợ, nhà tôi ở phường 22, Bình Thạnh đăng ký ‘đi chợ hộ’ từ ngày 26 Tháng Tám mà đến nay (31 Tháng Tám) vẫn không nhận được gì hết. Tôi vẫn không biết tại sao?”
Cón độc giả nam phuong nguyen thi viết: “Hiện nay những hộ gia đình có mức sống trung bình đã cạn dần những đồng tiền dự trữ nay còn phải gánh thêm phí giao hàng của những công ty dich vụ shipper, mà thành phố đâu thể nào lo hết cho các hộ.”

Bản tin của tờ Tuổi Trẻ hôm Thứ Ba, 31 Tháng Tám, cũng xác nhận sự việc khi nêu ra cho biết “nhiều hộ dân không được đi chợ hộ từ 25 Tháng Tám.” Trong khi những hộ được đặt hàng từ ngày 25 Tháng Tám mà “đến ngày 30 Tháng Tám vẫn chưa nhận được hàng.”
Không những vậy, tờ Tuổi Trẻ còn kể rằng một số người có thân nhân ở nước ngoài gửi sữa, đồ khô từ nước Úc về Sài Gòn “nhanh hơn mua hàng ở gần nhà.”
Từ ngày 28 Tháng Tám, chính quyền thành phố đã bắt đầu cho khoảng 25,000 “shipper” hoạt động trở lại sau mấy ngày bị lực lượng quân đội và viên chức địa phương thay thế nhưng không làm được việc.
Tuy nhiên, chính quyền lại đòi các “shipper” phải xét nghiệm COVID-19 hằng ngày khiến họ kêu la vừa mất nhiều thời giờ chờ đợi, vừa bị “ngoáy mũi” rất đau. (TN) [qd]











































































































































