LONG AN, Việt Nam (NV) – Trong lúc chờ bạn trên đường quốc lộ, một thanh niên ở xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, được người lạ cho đi nhờ xe hơi rồi chuốc thuốc mê bắt cóc bán sang Cambodia.
Hôm 16 Tháng Mười Hai, bà Trần Thị Mỹ, 54 tuổi, ở huyện Thủ Thừa, trình báo công an về việc con trai bà là anh Lê Văn Quí, 31 tuổi, bị bắt cóc đưa sang Cambodia đánh đập, buộc đưa tiền “chuộc mạng.”

Báo Dân Trí dẫn lời bà Mỹ kể, khoảng 1giờ trưa 10 Tháng Mười Hai, anh Quí được người quen hẹn lên huyện Bến Lức, tỉnh Long An, để xin việc làm.
Đang ngồi chờ bạn trên quốc lộ 1, anh Quí được một ông lái xe hơi tiếp cận hỏi đi về đâu, rồi gợi ý cho đi nhờ xe không lấy tiền vì “chung tuyến đường, có người trò chuyện cho vui.”
Đi được khoảng 1km, ông ta đưa cho anh Quí chai nước suối. Khi uống vào, anh Quí ngủ mê man.
Khi thức dậy, anh Quí tá hỏa nhận ra mình bị nhốt trong căn phòng có năm người (có một cô gái) và quản lý nghiêm ngặt ở Cambodia, trong khi toàn bộ điện thoại, giấy tờ tùy thân, tiền mặt đã bị thu giữ.
Vài giờ sau, nhóm “quản lý” yêu cầu anh Quí ký hợp đồng giao việc gọi điện thoại lừa đảo, bảo đảm doanh thu trung bình $2,000/tháng. Nếu không hoàn thành định mức, họ sẽ bán anh sang công ty khác.
Anh Quí không đồng ý thì bị nhóm người này yêu cầu đưa 200 triệu đồng ($7,875) tiền “chuộc mạng.”
Theo bà Mỹ, tối 11 Tháng Mười Hai, một phụ nữ trong nhóm bắt cóc gọi điện thoại yêu cầu gia đình bà chuyển tiền để “chuộc” con. Sau đó, cho anh Quí nói chuyện qua điện thoại và cầu cứu người thân chuyển tiền vì bị đánh, chích điện chịu hết nổi.
Trong hai ngày tiếp theo, anh Quí bị nhóm người bắt cóc dùng cây đánh liên tục vào người, nằm bất động.
Cùng thời điểm, một thanh niên tên Hiếu, quê Tuyên Quang, bị nhốt chung phòng với anh Quí được gia đình gửi 120 triệu đồng ($4,725) để “chuộc mạng.”
Nhân cơ hội này, anh Quí nhờ người thân của anh Hiếu cho mượn 150 triệu đồng ($5,906) để trả nhóm bắt cóc, sau khi xin giảm 50 triệu đồng ($1,968).
Chiều 13 Tháng Mười Hai, khi nhận đủ tiền, nhóm bắt cóc đuổi hai anh Quí và Hiếu ra đường.
Cả hai sau đó bắt xe về cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, với giá 20 triệu đồng ($787). Tại đây, họ tiếp tục thuê xe về nhà anh Quí ở xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa.
“Con trai về được nhà, tôi mừng quá. Gia đình cũng đã vay mượn tiền trả lại cho gia đình cháu Hiếu. Quí bị nhóm bắt cóc đánh bầm người, đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy,” bà Mỹ cho biết.
Hiện Công An Tỉnh Long An đang xác minh sự việc, điều tra nhóm bắt cóc.
Liên quan đến việc lừa bắt cóc đồng hương buộc gia đình gửi tiền sang “chuộc mạng,” hôm 7 Tháng Mười Hai, Công An Huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, cũng đã bắt giữ nghi can Ngô Văn Tuế, 19 tuổi, ở Hà Nội, với cáo buộc lừa bán hai nam đồng nghiệp sang Cambodia với giá $1,000. (Tr.N)

















































































