Saturday, April 20, 2024

Lũ bùn đỏ từ dự án đổ xuống gây ngập đường sá, nhà cửa ở Mũi Né

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Đập ngăn cát tại dự án bất động sản ở phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, lại bị sạt lở khiến bùn cát đỏ tràn như thác lũ gây ngập đường sá, nhà hàng ở Mũi Né, vùi một xe hơi và nhiều xe gắn máy.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phạm Quốc Bảo, phó chủ tịch phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, cho biết trong đêm 20 đến rạng sáng 21 Tháng Tư, mưa lớn đã làm bùn cát trên đồi cao thuộc dự án bất động sản Goldsand Hill Villa của công ty Lộc Tú chảy xuống khiến đường sá, xe cộ, nhà dân, nhà hàng cạnh đó ngập lênh láng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động mua bán cả khu vực.

Lũ bùn cát từ trong dự án Goldsand Hill Villa trôi ngập cả khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né. (Hinh: Ngô Tiến Ninh/Tuổi Trẻ)

Tại hiện trường, toàn bộ đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng, thuộc phường Mũi Né đã bị cát vùi lấp sâu chừng 2 mét, kéo dài khoảng 200 mét. Chưa dừng lại, lũ bùn cát tràn sang bên kia đường, tràn vào các biệt thự, nhà hàng… bên cạnh.

Thời điểm xảy ra lũ bùn, nhiều xe cộ đang chạy trên đường bị sa lầy khiến bốn xe gắn máy, một chiếc taxi bị bùn cát chặn đứng và vùi lấp nửa xe. Rất may vụ sạt lở không có thương vong về người.

Điều đáng nói là trước đó hôm 19 Tháng Tư, chỉ có một cơn mưa nhỏ đầu mưa cũng đã xảy ra tràn bùn cát từ dự án này và làm tắc nghẽn giao thông đường Huỳnh Thúc Kháng trong nhiều giờ liền.

Ông Ngô Tiến Ninh, chủ nhà hàng Làng Chài Mũi Né, cho biết cơn mưa kéo dài được khoảng 15 phút là cát đỏ đã từ trên dự án Goldsand Hill Villa bắt đầu tràn xuống và kéo dài liên tục mặc dù cơn mưa đã dứt.

Theo ông Ninh, sự việc này đã xảy ra nhiều lần và gây thiệt hại nặng nề cho nhà hàng nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa chi trả bồi thường. Mỗi lần xảy ra sạt lở, ông Ninh đều tự bỏ tiền ra thuê người dọn dẹp, sửa chữa trước khi chủ đầu tư đến thỏa thuận.

“Lần trước tôi bỏ ra gần 25 triệu đồng ($1,081) thuê nhân công làm tức tốc để còn có chỗ đón khách. Đến nay, số tiền này chủ đầu tư vẫn chưa chi trả mặc dù hứa hẹn nhiều lần. Để giảm thiệt hại, tôi tự xây kè nhỏ, dùng tấm bạt chắn ngang hướng vào nhà hàng,” ông Ninh cho biết.

Phía trên đồi cao, các bờ chắn cát của công trình thi công dự án bị xé toạc. Dòng lũ đi qua để lại dấu vết các khe lớn từ phía trên đổ về con đường tạm.

Ông Nguyễn Văn Hùng, đại diện dự án Goldsand Hill Villa, cho rằng: “Đây là rủi ro doanh nghiệp hoàn toàn không mong muốn.”

Theo ông Hùng, dự án có thiết kế đường cống thoát nước mưa xuống biển, nhưng do chưa được chính quyền giải quyết diện tích đất chồng lấn với người dân ở phía mặt tiền (dài khoảng 170 mét), nên đến nay chưa thể thi công hệ thống thoát nước.

“Chúng tôi tiếp tục kiến nghị các cấp giải quyết. Còn trước mắt, hôm nay phải huy động phương tiện dọn dẹp hết lượng cát tràn xuống đường,” ông Hùng nói với báo VNExpress.

Tin cho biết hồi Tháng Năm, 2020, cũng tại dự án Goldsand Hill Villa này đã xảy ra một trận lũ bùn cát tương tự tràn xuống đường Huỳnh Thúc Kháng khiến đường sá, nhà cửa, cơ sở du lịch ngập ngụa.

Xe taxi bị lũ bùn cát vùi lấp hơn nửa xe mắc kẹt, đêm 20 Tháng Tư. (Hình: Đức Huynh/VNExpress)

Dự án Goldsand Hill có vị trí nằm ngay sát đường Huỳnh Thúc Kháng ở trên đồi có độ cao hơn 25 mét. Lúc thi công dự án từ đầu năm 2020, chủ đầu tư đã cho đào xới san ủi phá bỏ thảm thực vật, cây bản địa tại khu vực nên không còn khả năng giữ đất cát và nước, song không có các giải pháp bảo đảm an toàn để ngăn cát và nước từ trên cao tràn xuống phía dưới.

Một dự án liên tục để xảy ra tình trạng tồi tệ như trên, nhưng vì sao vẫn chưa bị giới hữu trách xử lý giải quyết dứt điểm? Thế nhưng, theo Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Bình Thuận “những vụ việc xảy ra từ trước đến nay chưa có căn cứ để xử phạt, vì đây là thiên tai bất khả kháng. Nếu có phạt thì chỉ liên quan đến công tác xây dựng, yếu tố kỹ thuật về cốt nền… bên trong dự án.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT