Friday, May 3, 2024

Mạng xã hội ẩn ý, ám chỉ gì về ‘tin buồn’ Nguyễn Phú Trọng?

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội dấy lên nhiều ý kiến đầy ẩn ý, ám chỉ về chuyện có “tin buồn” về ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, trong lúc tính đến trưa 12 Tháng Giêng, theo giờ Việt Nam, các báo chưa loan tin gì, kể cả bác bỏ tin đồn.

Theo Reuters, ông Nguyễn Phú Trọng không tiếp Tổng Thống Joko Widodo của Indonesia theo lịch trình vào hôm 12 Tháng Giêng.

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, tại một sự kiện diễn ra hôm 13 Tháng Mười Hai năm ngoái. (Hình: Hà Nội Mới)

Lần xuất hiện gần nhất trước công chúng của ông Trọng là hôm 26 Tháng Mười Hai, khi vừa tham dự Đại Hội Hội Nông Dân Việt Nam, vừa tiếp ông Shii Kazuo, chủ tịch Đoàn Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Nhật.

Hôm 12 Tháng Giêng, ông Kim Van Chinh, một nhà quan sát ở Hà Nội, ám chỉ trên trang cá nhân: “Ngôi sao mọc xứ Cổ Loa mà tắt thì sao nào lên? Sao ‘đèn đom đóm’ [Vương Đình Huệ] hay sao ‘bò rắc muối’ [Tô Lâm]? Gay đấy…”

Cùng thời điểm, Facebooker Hoàng Dũng cho biết trên trang cá nhân: “…Trong cuộc ghi âm nói chuyện [hồi Tháng Chín năm ngoái] với Câu Lạc Bộ Thăng Long, thứ trưởng Ngoại Giao [Hà Kim Ngọc] khẳng định có hơn 20 bác sĩ chăm lo sức khỏe cho ông Trọng hàng ngày. Phải nói, để vượt qua vụ ‘mực một nắng’ Kiên Giang, sống lặc lè lê lết cho đến tận hôm nay, là giỏi. Đó là sự cố gắng của cả ông Trọng và những người làm y tế. Tuổi ấy, lẽ ra người ta vui vầy bên con cháu, gốc cây cảnh hay cụm cà chua chứ đâu toan tính diệt đứa này, bắt đứa kia.”

“Đam mê quyền lực đã làm ông Trọng chết trên chiếc ghế. Bởi chẳng ai trốn tránh được. Dù đó có là Tần Thủy Hoàng đi chăng nữa. Rồi đây, người ta đánh giá lại di sản của Nguyễn Phú Trọng là gì? Chẳng gì cả. Có chăng là ném quá nhiều đồng chí của mình vào lò,” theo Facebook Hoàng Dũng.

Trên trang cá nhân của mình, ông Lưu Trọng Văn, một cựu nhà báo thạo tin, đang sống tại Việt Nam, viết: “Rừng khuya đã khép. Mặt trời vẫn mọc làm sứ mệnh của mặt trời. Lò của ai đó cho dù phụt tắt. Lò của nhân dân sẽ và mãi mãi bùng cháy thiêu trụi bọn quan tham ăn không từ cái gì của dân.”

Ông Nguyễn Phú Trọng (thứ nhì từ phải) dự Đại Hội Hội Nông Dân Việt Nam hôm 26 Tháng Mười Hai năm ngoái trước khi “mất tích” trên mặt báo. (Hình: VietnamPlus)

Đáng lưu ý, cũng trong hôm 12 Tháng Giêng, một số trang Facebook của giới “dư luận viên” ở Việt Nam bỗng nhiên đồng loạt đăng bài “Những phát ngôn ấn tượng của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.”

Hành động này được coi là khá bất thường, vì mang tính “tưởng niệm” người đã chết.
Theo thông lệ mỗi khi xảy ra cái chết của một giới chức thuộc hàng “tứ trụ,” các báo ở Việt Nam không bao giờ được phép loan tin ngay, mà phải chờ Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương nhóm họp khẩn rồi ra thông cáo đặc biệt.

Do vậy, các báo thường đưa tin buồn trễ, ít nhất vài giờ đến một ngày.

Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 Tháng Tư, 1944, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội năm 1967, ông làm việc tại Tạp Chí Cộng Sản, rồi sau này trở thành tổng biên tập.

Năm 1994, ông trở thành ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN.

Năm 1996, ông là thành ủy viên Hà Nội, rồi được bầu vào Bộ Chính Trị Đảng CSVN một năm sau.

Năm 2000, ông làm bí thư Thành Ủy Hà Nội, năm 2006 làm chủ tịch Quốc Hội, và từ năm 2011 làm tổng bí thư đảng CSVN cho đến nay. (N.H.K) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT