Thursday, April 25, 2024

Mạng xã hội ồn ào cáo buộc mới về ông Trung Tướng Công An Nguyễn Hữu Ước

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tuy đã vắng bóng trên truyền thông một thời gian, nhưng Trung Tướng Công An Nguyễn Hữu Ước đột ngột gây chú ý trở lại với một số cáo buộc trên mạng xã hội.

Luật Sư Trần Đình Triển đưa cáo buộc nhắm vào ông Hữu Ước trên trang cá nhân: “Kết quả bước đầu của vụ án [Mobifone mua] AVG là rất tốt, góp phần đưa lại niềm tin yêu của toàn dân. Tuy nhiên, cần mở rộng điều tra, nhổ sạch gốc rễ của ‘đám cỏ dại’ này. Trong đó có vai trò của cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhất là Trung Tướng Hữu Ước. từ một người bị tù tội, được khoan hồng miễn truy cứu trách nhiệm hình sự sau 3 năm giam giữ, sau đó, Ước lên báo chí phản kích chửi bới lại ngành công an. Vậy mà Ước được phong danh hiệu ‘Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới’, leo lên đến trung tướng, tổng cục phó Tổng Cục chính trị Bộ Công An, tổng biên tập báo Công An Nhân Dân, An Ninh Thế Giới, An Ninh TV…”

Đồng thời, Luật Sư Triển cũng đăng kèm một số văn bản mà ông gọi là “chứng cứ thể hiện mối quan hệ giữa ông Ước và AVG,” và yêu cầu “đừng để phần tử cơ hội này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

Đáng lưu ý, cùng thời điểm, công luận xôn xao trước một công văn bị rò rỉ, được cho là do ông Hữu Ước ký gửi ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Tập Đoàn Vingroup hồi năm 2014 với nội dung: “Đề nghị ông chủ tịch Tập Đoàn Vingroup tạo điều kiện trợ giúp cho các hoạt động văn học nghệ thuật nhằm biểu dương tấm gương tiêu biểu trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng… với số tiền 2 tỷ rưỡi đồng ($108,788)…”

Việc một văn bản mang tính “xin đểu” từ 5 năm trước bất ngờ bị rò rỉ cho thấy đang có mũi dùi nhắm vào ông Hữu Ước, người lâu nay xuất hiện trên các báo nhà nước với hình ảnh mà ông tự tạo dựng là “một giới chức ngành công an mẫu mực, liêm chính.”

Báo Dân Việt hôm 26 Tháng Tám, 2019 từng dẫn lời ông Hữu Ước trong một bài phỏng vấn: “Tôi là người không quan tâm nhiều đến tiền bạc. Một bài học tôi luôn răn mình là ‘nhìn tiền bạc như nhìn thuốc độc’ thì mới tồn tại. Còn tôi không phải nghèo, tôi là con người của thương trường. Tôi biết làm ra tiền cho tôi và cho tờ báo, cho cơ quan mình làm lãnh đạo.”

“Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ có vài chén rượu, ‘bắn’ vài bi thuốc lào, đến bữa ăn có khi cũng chỉ qua loa ăn lấy no là được. Tôi chẳng biết tiền bạc là gì. Vì tôi có dành tiền cho tôi đâu. Tôi có dùng đồ xa xỉ, quý phái, hay ăn ngon mặc đẹp gì đâu. Có tiền là tôi đưa vào công ích, làm cái gì đó cho xã hội, tặng lại xã hội thế là sướng…,” tờ báo trích lời ông Hữu Ước.

Phát ngôn nêu trên được dư luận ghi nhận là hoàn toàn tương phản với mức độ nguy nga của biệt phủ mà ông Hữu Ước miêu tả là “khu văn hóa tâm linh” được xây dựng trên mảnh đất rộng 1.5 hécta tại Sóc Sơn, Hà Nội. Báo VietnamNet hồi năm 2018 tiết lộ: “Trong không gian tâm linh, tướng Ước xây dựng một quần thể bao gồm đình, chùa, khu thờ tự, ao cá, rất nhiều cây xanh và các phiến đá quý.”

Đáng lưu ý, một tấm ảnh được đăng trên tờ báo cho thấy ông Hữu Ước đặt một phiến đá ghi “công đức” (cách mô tả nhà tài trợ cho việc xây dựng đền chùa), trong đó có cố Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, Quỹ Thiện Tâm (Tập Đoàn Vingroup), Tập Đoàn Nam Cường, ông Duy Lợi (Công Ty Võng Xếp Duy Lợi)…” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT