Friday, April 26, 2024

Mẹ tử tù Hồ Duy Hải vái lạy Facebooker vu cáo con trai bà

LONG AN, Việt Nam (NV) – Một video clip trên mạng xã hội cho thấy bà Nguyễn Thị Loan, mẹ tử tù Hồ Duy Hải, vái lạy Facebooker Nguyễn Sin, người bị cho là “bút máu” do thường tận dụng cơ hội để “bưng bô” CSVN và công kích người yếu thế.

Trong đoạn clip dài khoảng 1 phút trên mạng xã hội hôm 15 Tháng Năm, bà Loan mặc áo nâu sồng, ngồi chắp tay vái lạy và nghẹn ngào nói: “Nguyễn Sin ơi, cô xin, cô lạy con. Nếu như con là ‘hiệp sĩ’ thì xin con giúp đỡ những người yếu thế, oan ức như gia đình cô. Hồ Duy Hải con trai cô đã khổ lắm rồi, bao nhiêu năm tù đày, oan ức. Nó cũng bằng tuổi con. Nếu không bị tù đày oan trái thì giờ này nó đã có gia đình. Con làm thế này thì tội cho Hải và gia đình cô quá. Cô xin con hãy tha cho nó!…”

Trước đó, một post hôm 10 Tháng Năm của Facebooker Nguyễn Sin cắt xén đầy chủ ý văn bản điều tra sự vụ Hồ Duy Hải để khẳng định Hải “cướp tiền ở Bưu Điện Cầu Voi để đánh đề,” “có tội” nhằm góp phần tạo dư luận rằng phán quyết “y án” của phiên tòa “giám đốc thẩm” là “đúng người, đúng tội.”

Một số Facebooker bình luận rằng việc mẹ của một tử tù oan phải nhịn nhục, vái lạy một kẻ “bưng bô” cho chế độ bằng mọi giá cho thấy “đất nước thời mạt pháp.”

Từng được báo nhà nước trước đây ca ngợi là “hiệp sĩ bắt cướp” nhưng Nguyễn Sin cũng bị nhà hoạt động Lê Mỹ Hạnh tố cáo là một trong những kẻ đánh bà hồi Tháng Năm, 2017, vì vu cáo bà “làm phản động.”

Một post của Facebooker Nguyễn Sin vu cáo Hồ Duy Hải khiến công luận giận dữ. (Hình chụp Facebook Nguyễn Sin)

Trong một diễn biến khác, báo VietNamNet hôm 15 Tháng Năm đăng bài “Án oan, sai và động lực cho cải cách tư pháp.” Bài báo không đề cập Hồ Duy Hải nhưng điểm lại các vụ án oan trước đây của những “nạn nhân bị bức cung, nhục hình như các ông Hàn Đức Long, Huỳnh Văn Nén.”

“Có những bị cáo như ông Bàn Văn Thái ở Hàm Yên, tỉnh Bắc Giang, 14 phiên xử là 14 lần ông phản cung cho rằng mình bị bức cung, nhục hình. Sau khi được đình chỉ năm 2015, trình bày với đoàn giám sát của Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, ông Bàn Văn Thái thuật lại: ‘Họ (tức cơ quan điều tra) đánh tôi từ 1 giờ chiều đến 5 chiều chiều nên tôi phải nhận, nhận để sống, để gặp được cha mẹ mà nói tôi không phạm tội giết người.’ 14 lần phản cung cũng là 14 lần ông phải chịu những ngón đòn, mà ông tả là ‘bị gí dùi cui điện nhiều lần, vào ngực, có khi cả vào chỗ kín, tôi đau quá và lại nhận tội.’ Nhưng không phải ai cũng có cơ hội sống và kêu oan,” theo VietNamNet.

Báo VietNamNet cũng đưa giải thích rằng giải pháp cho thực trạng án oan là chưa thực hiện được đề nghị chuyển trại giam từ Bộ Công An sang Bộ Tư Pháp. Trên lý thuyết, đề nghị này được cho là “nhằm tách bạch các hoạt động giam giữ và điều tra để ngăn ngừa giảm bớt bức cung nhục hình, bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự.”

Tuy vậy, trên thực tế, trong vụ Hồ Duy Hải, công luận ngán ngẩm khi biết một mình ông Nguyễn Hòa Bình từng đóng đến ba “vai”: Hiện tại là Chánh án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, trước đó là viện trưởng Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao và phó Tổng Cục Cảnh Sát, phó thủ trưởng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An CSVN.

Do vậy, phán quyết “y án” trong phiên tòa “giám đốc thẩm” vụ Hồ Duy Hải là điều đã được báo trước. Bởi lẽ, chính ông Nguyễn Hòa Bình khi còn làm viện trưởng đã không kháng nghị bản án thì nay ngồi ghế chủ tọa thì làm sao ông ta có thể tự phủ nhận quyết định trước đó của mình. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT