Friday, April 26, 2024

Một ông ở Gia Lai chém chết cha mẹ vợ rồi tự tử

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Sau khi chém chết cha, mẹ vợ và em gái vợ đứt lìa cẳng tay trái, ông con rể ở xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, về nhà chị ruột treo cổ trên cây xoài tự tử.

Ngày 1 Tháng Mười Một, ông Trần Ngọc Anh, trưởng Phòng Tham Mưu, Công An tỉnh Gia Lai, xác nhận với báo Người Lao Động, vụ án mạng xảy ra tại xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, làm hai người chết và một người bị thương nặng.

Người gây án là ông Kpẵ Hiệp (28 tuổi), làng Plei Tăng A, xã Ia AKe, đã tự sát. Các nạn nhân bị chém chết là cha và mẹ vợ của hung thủ, ông Kpẵ Bem (61 tuổi) và bà Ksor H’Bech (63 tuổi).

Theo đó, vào khoảng 6 giờ chiều 31 Tháng Mười, ông Hiệp sau khi đi uống rượu rồi về nhà cha vợ. Lúc này, vợ ông Hiệp là chị Ksor H’Ria (24 tuổi), trách móc dẫn đến hai vợ chồng cãi nhau.

Thấy vậy, ông Bem tới can ngăn liền bị ông Hiệp cãi lại. Lúc này, chị Ksor H’Lum, em vợ ông Hiệp đang nấu ăn sau nhà bắt lỗi “Sao anh lại chửi bố.” Tức khí, ông Hiệp ra nhà bếp lấy con dao rồi chém gần đứt bàn tay trái của chị H’Lum.

Ông Bem và bà H’Bech chạy tới can ngăn thì bị ông Hiệp dùng dao chém tới tấp, khiến ông Bem chết ngay tại chỗ. Bà H’Bech và chị H’Lum được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Gia Lai. Do chấn thương sọ não, bà H’Bech đã chết tại bệnh viện. Còn chị H’Lum bị chém đứt lìa bàn tay trái và nhiều vết thương khác trên cơ thể.

Ông Phạm Văn Lỹ, trưởng khoa Ngoại-Thần Kinh-Chấn Thương Chỉnh Hình, bệnh viện Đa Khoa Gia Lai, cho biết chị Ksor H’Lum nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch bị bốn vết chém trên đầu, trong đó có một vết gây nứt sọ dài 12 cm, cẳng tai trái bị đứt lìa, ngón trỏ tay phải cũng bị đứt lìa và nhiều vết chém khác. Các bác sĩ phải mổ hơn bốn tiếng để cấp cứu và đã nối thành công cẳng tay cho bệnh nhân khi đã bị đứt hai mạch máu, đứt hai dây thần kinh.

Đến khoảng 7 giờ tối cùng ngày, lực lượng chức năng phát giác ông Hiệp đã treo cổ trên cây xoài nhà chị gái ở thôn bên cạnh.

Tin cho biết, vợ chồng ông Hiệp lấy nhau được hơn hai năm, có một con gái. Ông Hiệp có hai tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Hủy hoại tài sản,” vừa ra tù không lâu. (Tr.N)

Nồi cháo miễn phí cho người nghèo giữa phố Sài Gòn

MỚI CẬP NHẬT