Thursday, April 25, 2024

Mò cua bắt ốc mưu sinh, cả nhà gặp nạn chết đuối

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Bốn người trong một gia đình cùng nhau đi mò cua, bắt ốc để mưu sinh hằng ngày ở khu vực biển Vịnh Cam Ranh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, đã không may gặp nạn chết đuối.

Chiều 27 Tháng Tám, 2019, ông Đặng Văn Thứ, chủ tịch xã Cam Thịnh Đông, (thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) xác nhận với báo Tuổi Trẻ, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, bà Thái Thị Hà (50 tuổi) cùng hai con gái là chị Đặng Thị Thủy (27 tuổi), Đặng Thị Liên (24 tuổi) và cháu ngoại là bé Đặng Thùy Trâm (10 tuổi) cùng nhau ra khu vực nước cạn sát đìa nuôi tôm thuộc khu vực biển Vịnh Cam Ranh gần nhà mò cua, bắt ốc để bán lấy tiền mưu sinh như mọi ngày.

“Khi vừa mò cua được một lúc thì bà Hà và cháu Trâm trượt chân ngã xuống một hố nước sâu. Hai chị Thủy và chị Liên lao theo cứu cũng bị sóng cuốn. Do cả bốn người đều không ai biết bơi nên chẳng bao lâu bị sóng nhấn chìm. Thời điểm xảy ra sự việc, một người cháu của bà Hà có mặt tại hiện trường lao ra ứng cứu nhưng không kịp, đành chạy về nhà hô hoán nhờ mọi người đến giúp đỡ nhưng không kịp,” ông Thứ kể.

Ông Thứ cho biết thêm gia cảnh của bà Hà “không thuộc diện hộ nghèo nhưng cũng rất khó khăn trong xã.”

Bà Hà thường cùng các con mò cua bắt ốc tại khu vực này mỗi khi nước cạn để bán kiếm tiền sinh sống. Trưa nay (27 Tháng Tám) có thêm cháu Trâm sau khi được nghỉ học buổi chiều cũng xuống mò cùng bà ngoại thì không may thiệt mạng.

“Đến chiều cùng ngày, bốn thi thể đã được đưa về gia đình làm lễ an táng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan hữu trách làm rõ,” ông Thứ cho biết.

Trước đó, truyền thông Việt Nam đưa tin vào lúc 10 giờ 30 trưa ngày 26 Tháng Tám, ba em nhỏ trong đó có hai chị em ruột là Lò Thị Bình và Lò Thị Trà My cùng em Lò Văn Việt (3 tuổi) ở xã Na Son, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) trốn ngủ trưa rủ nhau ra khu vực ao nuôi cá gần nhà để tắm.

Do còn nhỏ lại không biết bơi, mực nước trong ao cá sâu nên các cháu đã bị hụt chân chết đuối. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, người nhà và một số người dân trong bản phát hiện quần áo của cả ba cháu để trên bờ. Lúc này cùng đổ xô đi tìm thì thấy thi thể của hai trong số ba em đã nổi lên mặt nước.
Tin cho biết, ao nuôi cá nơi xảy ra sự việc thương tâm, thuộc về gia đình anh Lò Văn Thiện, anh rể của anh Lò Văn Thái, cha ruột của cháu Bình và Trà My. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT