Nghi công an đánh một ông ở Hải Phòng đến hôn mê sau 2 ngày tạm giữ

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Trong lúc đang bị tạm giữ, một ông ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, nghi bị Công An Quận Đồ Sơn, Hải Phòng, tra tấn gây nhiều thương tích dẫn đến hôn mê, phải nhập viện cấp cứu.

Nói với báo Thanh Niên hôm 22 Tháng Tám, bà Hoàng Thị Bé, 60 tuổi, ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, cho biết đã gửi đơn đến Viện Kiểm Sát và Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Hải Phòng, đề nghị làm rõ việc con trai bà là ông Trần Đức Trình, 37 tuổi, phải nhập viện cấp cứu với nhiều thương tích sau hai ngày bị Công An Quận Đồ Sơn giam giữ.

Nạn nhân Trần Đức Trình sau khi được các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, mổ lấy máu tụ trong hộp sọ, hiện vẫn hôn mê. (Hình: Thanh Niên)

Bà Bé cho biết tối 15 Tháng Tám, vợ chồng bà cùng người thân đang ở nhà thì công an dẫn giải ông Trình về nhà trong tình trạng bị còng tay để khám xét với cáo buộc “trộm cắp tài sản.”

Sau khi thu giữ một điện thoại di động là tài sản mà ông Trình đã lấy trộm, công an lập biên bản, đưa mọi người ký tên rồi đưa ông Trình đi.

Đến rạng sáng 17 Tháng Tám, vợ chồng bà Bé nhận được điện thoại của người thân ở quận Đồ Sơn báo tin ông Trình bị “tai biến nhẹ” và đã được Công An Quận Đồ Sơn đưa vào bệnh viện Đa Khoa Kiến An, Hải Phòng, cấp cứu.

Kết quả chụp cắt lớp sọ não của ông Trình cho thấy “bị chảy máu bán cầu trái, xuất huyết dưới nhện lan tỏa hai bán cầu, tổn thương cũ nhu mô bán cầu phải.”

Bác sĩ bệnh viện chẩn đoán ông Trình bị “tụ máu não, chấn thương vùng mặt, đầu và gãy ba xương sườn bên trái.”

Sau đó, do tình trạng bệnh tình của ông Trình chuyển nặng nên gia đình bà Bé đã xin bảo lãnh, làm thủ tục chuyển lên bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội, giải phẫu.

Sau mổ, bác sĩ bệnh viện Bạch Mai báo tin là “giải phẫu thành công,” song nguy cơ bệnh nhân bị liệt vẫn rất lớn. Hiện tại, ông Trình vẫn đang hôn mê, chưa phục hồi.

Bà Bé mong muốn cơ quan hữu trách làm rõ nguyên nhân việc ông Trình phải nhập viện cấp cứu sau 24 giờ bị tạm giữ.

Trả lời các báo đài về sự việc, Công An Quận Đồ Sơn cho biết chiều 15 Tháng Tám, nghi can Trần Đức Trình ra công an đầu thú về tội “trộm cắp tài sản.”

Tại đây, nghi can Trình khai do thiếu tiền mua ma túy sử dụng nên sáng 14 Tháng Tám, đã trộm cắp điện thoại di động và tiền của hai người ở phường Ngọc Xuyên, Hải Phòng, lúc họ tắm biển. Ngoài ra, nghi can Trình còn lấy trộm ba điện thoại khác của du khách đi tắm biển.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một lãnh đạo Công An Quận Đồ Sơn khẳng định không có chuyện hành hung trong lúc tạm giữ, và cho rằng nghi can Trình “có nhiều bệnh lý, tự phát bệnh nên phải nhập viện.”

Giấy chuyển viện của bệnh nhân Trần Đức Trình, sau khi tình trạng sức khỏe xấu đi. (Hình: Thanh Niên)

Vị này cho biết thêm khi đơn vị đưa ông Trình sang trại tạm giam Công An Thành Phố Hải Phòng để tiếp tục tạm giữ, thì phía trại tạm giam từ chối tiếp nhận do thấy tình trạng sức khỏe nghi can “không được tốt.” Sau đó, nghi can được đưa vào bệnh viện Đa Khoa Kiến An, trong tình trạng “không còn tỉnh táo.”

“Hiện Công An Quận Đồ Sơn đang tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra mở rộng để làm rõ vụ việc. Đồng thời, phối hợp với Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận và các cơ quan hữu trách khác để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe hiện nay của nghi can Trần Đức Trình,” theo thông cáo của Công An Quận Đồ Sơn. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT