SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Kiểm tra chiếc túi xách lớn bỏ ở bãi đất trống trong khu dân cư ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Sài Gòn, người dân tá hỏa khi thấy thi thể phụ nữ đang bị phân hủy.
Theo báo VNExpress, khoảng 8 giờ sáng 20 Tháng Sáu, người dân sống trong hẻm trên tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, cảm thấy khó chịu vì mùi hôi thối phát ra từ bãi đất trống.

Sau đó, một số người đi kiểm tra để tìm nguyên nhân, thì tá hỏa khi thấy một chiếc túi xách lớn bên trong chứa thi thể phụ nữ đang bị phân hủy.
Theo nhân chứng, khu vực này thường vắng người qua lại, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn.
Nhận được tin báo, công an đến phong tỏa con hẻm dài khoảng 100 mét để khám nghiệm hiện trường, tìm chứng cứ, đồng thời xem lại hàng loạt camera an ninh nhà dân trong khu vực, cùng các tuyến đường xung quanh.
Hiện, cơ quan điều tra chưa công bố thông tin.
Thời gian gần đây, nhiều nơi ở Việt Nam xảy ra án giết người rồi giấu xác phi tang, khiến người dân bất an.
Trước đó, chiều 24 Tháng Năm, người dân phát hiện một phần chân người trong túi xách đỏ đang cháy tại bãi đất trống ở phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một nhân chứng không nêu tên cho hay, ban đầu thấy bàn chân người bị cháy đen giữa bãi đất trống, ông tưởng đó là ma nơ canh (mannequins) bị ai đó đốt bỏ. Tuy nhiên, khi tới gần rọi đèn kiểm tra và dùng gậy xới đống tro thì ông tá hỏa khi thấy có xương người.
Tại hiện trường, một đoạn cẳng chân (từ đầu gối trở xuống bàn chân) bị đốt cháy xém, riêng hai bàn chân vẫn còn nguyên.
Khi khám nghiệm hiện trường, bên dưới túi xách, công an thấy hai tay có gắn móng giả, chưa cháy hết.
Qua xét nghiệm DNA, giới hữu trách xác định nạn nhân là nam đã trưởng thành, có chiều cao 1.67-1.7 mét, bị chết khoảng 8-14 ngày trước khi được phát hiện.

Hôm 7 Tháng Sáu, ông Trần Văn Chính, phó giám đốc Công An Tỉnh Bình Dương, cho biết: “Tới nay, chúng tôi đã tiếp nhận hàng trăm tin báo về các trường hợp mất tích, nghi vấn và xác minh nhưng vẫn chưa xác định được danh tính của nạn nhân. Chúng tôi không loại trừ nạn nhân là người ngoại quốc nên phối hợp với Sở Ngoại Vụ để rà soát,” theo báo Tuổi Trẻ.
Hiện, công an ở Bình Dương vẫn chưa tìm ra hung thủ, mặc dù nhận được hàng trăm tin báo từ người dân. (Tr.N) [qd]









































































































