Friday, April 19, 2024

Nam Định: Thêm một người ‘hoàn toàn khỏe mạnh’ chết trong đồn công an

NAM ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Ông Đặng Mạnh Hà, 50 tuổi, ở Trực Ninh, tỉnh Nam Định, “bất ngờ tử vong khi đang bị giam tại nhà tạm giữ Công An huyện Xuân Trường,” theo báo Pháp Luật TP.HCM, hôm 10 Tháng Sáu.

Báo này cho hay, trước đó, hôm 4 Tháng Sáu, ông Hà được ghi nhận “mua ma túy để sử dụng” thì bị công an bắt giữ. Đến khoảng 6 giờ 30 phút sáng 10 Tháng Sáu, gia đình ông được công an báo tin rằng ông này đã tử vong.

Bà Đặng Thị Cúc, em gái ông Hà nói với báo Pháp Luật TP.HCM rằng trước khi bị bắt anh trai bà “hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh tật gì.”

Chỉ có hai người trong gia đình được nhà chức trách cho vào nhìn thi thể ông Hà và họ thấy có “một số vết bầm tím trên thi thể.”

“Bà Cúc đề nghị cơ quan chức năng làm rõ tại sao ông Hà lại đột ngột tử vong, Công An huyện Xuân Trường có trách nhiệm gì trong việc này hay không?,” tờ báo của Sở Tư Pháp tại Sài Gòn viết.

Báo này cũng dẫn lời một vị lãnh đạo không được nêu danh tính của Công An huyện Xuân Trường cho hay “đã đề nghị cơ quan giám định pháp y trung ương vào cuộc làm rõ, khi nào có kết luận chính thức mới có thể khẳng định vì sao ông Hà tử vong.”

Các vụ chết trong đồn công an được ghi nhận xảy ra liên tiếp trong thời gian qua.

Trong vụ ông Nguyễn Quang Lập chết trong đồn công an ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hôm 8 Tháng Năm, báo Tuổi Trẻ cho biết Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh đã khởi tố phạm nhân Lê Hoàng Quang với cáo buộc ông này “đánh chết ông Lập trong buồng giam.”

Ông Lập được ghi nhận chết chỉ vài ngày sau khi đến Công An huyện Châu Đức để “tự nguyện chấp hành bản án 6 tháng tù về tội ‘Đánh bạc’ do Tòa Án Nhân Dân huyện Châu Đức tuyên trước đó.”

Hồi giữa Tháng Tư, mạng xã hội xuất hiện một video clip dài gần 45 phút ghi lại cảnh người dân trong đêm đưa thi thể ông Võ Văn Tư, 46 tuổi, nằm trên giường đến trụ sở Ủy Ban Nhân Dân xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Trong clip này có nhiều lời nói cáo buộc rằng Công An xã Bình Giang “đánh chết người.”

Thời điểm đó, báo Thanh Niên dẫn lời ông Trần Văn Xuân, trưởng Công An huyện Thăng Bình rằng hôm 15 Tháng Tư, ba Công An xã Bình Giang đến nhà ông Tư sau khi người nhà ông này gọi điện thoại báo ông “thường xuyên uống rượu, gây sự rồi đánh vợ con.” Lúc công an xuất hiện, ông Tư được cho là “có hơi men trong người và có nửa chai rượu đang uống dở.”

“Vì không cho ông Tư uống nên công an đã cầm nửa chai rượu định vứt đi thì ông Tư ngăn cản lại. Công an khống chế và còng tay trái ông Tư để áp giải đưa về xã. Khi ra đến sân nhà, ông Tư dùng dằng rồi bị trượt chân rồi ngã xuống sân nhà,” ông Xuân được báo Thanh Niên trích lời.

Ông Tư sau đó chết trong lúc được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng hôm 16 Tháng Tư. Báo Thanh Niên viết thêm rằng sau khi được công an tỉnh, công an huyện và các ban ngành “vận động, giải thích” thì người nhà ông Tư đã mang thi thể ông này về nhà.

Đáng lưu ý, không phải trường hợp nào chết trong đồn công an cũng được báo nhà nước đưa tin.

Hôm 6 Tháng Sáu, Facebooker Thuận Văn Bùi, người thường xuyên đưa tin về tình hình chính trị-xã hội Việt Nam, tường thuật trên trang cá nhân về vụ anh Báo Anh Ty, người Chăm, ở tỉnh Ninh Thuận, chết trong đồn công an.

Theo Facebooker này, anh Báo Anh Ty từ quê lên Sài Gòn và mất liên lạc với gia đình từ ngày 17 Tháng Hai. Gia đình đã nhiều lần đăng báo tìm anh nhưng không được. Đúng ba tháng sau, hôm 16 Tháng Năm, gia đình anh Ty được thông báo của nhà chức trách rằng anh đã chết trong đồn công an mà không có bất kỳ giải thích nào.

Đến nay chưa có thống kê chính thức nào của CSVN về việc đã có bao nhiêu nạn nhân chết trong đồn công an tại các địa phương. Các vụ “chết bất minh” tại đồn công an thường được báo nhà nước đưa tin dè dặt theo hướng nạn nhân “tự sát, treo cổ trong phòng giam…”

Dù công luận tỏ ra bất bình mỗi khi xảy ra một cái chết của người dân liên quan đến công an, kết quả giám định pháp y và điều tra các vụ này thường không được công khai. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT