Friday, April 26, 2024

Nghi bị đặt bom, nhà 2 tầng ở Sài Gòn sập tan hoang sau vụ nổ lớn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Công an tình nghi vụ nổ khiến căn nhà hai tầng ở phường 15, quận Phú Nhuận, đổ sập khiến nhiều người hoảng sợ là do vật liệu nổ, không phải nổ bình ga như đồn đoán.

Sáng 23 Tháng Mười Hai, Công An quận Phú Nhuận cho biết đang phối hợp cùng Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An ở Sài Gòn khám nghiệm hiện trường, xem lại camera an ninh và làm việc với những người liên quan là ông Huỳnh Thanh S. (45 tuổi), chủ nhà nơi xảy ra vụ nổ trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, cùng người thuê mở quán bún Cầu Vồng là anh Nguyễn Ngọc L. (32 tuổi) để hỗ trợ điều tra.

Hiện trường vụ nổ tại quán bún Cầu Vồng, trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhuận. (Hình: VNExpress)

Báo VNExpress dẫn nguồn tin điều tra ban đầu từ Công An ở Sài Gòn cho hay ông S., chủ ngôi nhà “có liên quan nhiều món nợ.” Từ cuối năm 2019, ông S. cho anh L. thuê tầng dưới để mở quán bún Cầu Vồng, nhưng thỉnh thoảng có nhóm người kéo đến đòi tiền, đe dọa ông S.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút sáng 22 Tháng Mười Hai, người dân xung quanh khu vực nghe tiếng nổ lớn từ quán bún Cầu Vồng.

Tại hiện trường, vụ nổ đã làm ảnh hưởng đến kết cấu móng, cột chịu lực của ba căn nhà liền nhau. Bên trong quán bún Cầu Vồng có diện tích sàn khoảng 40 mét vuông, đồ đạc hư hỏng. Dưới nền nhà chất đầy vôi vữa, gạch vỡ vụn do sức công phá của vụ nổ. Hệ thống dây điện, cáp, la phông trần nhà không còn nguyên vẹn. Sàn bê tông tầng một của quán đổ gãy, treo lủng lẳng trên cao, có thể rơi bất cứ lúc nào.

Chưa hết, góc bếp của quán các mảnh vỡ bê tông, kính, chén dĩa… văng tứ tung và bám lớp bụi dày sau vụ nổ. Hệ thống hút khí, mùi trong khu bếp của quán đổ sập, dây điện và đường ống giăng ngổn ngang…

Căn nhà bốn tầng bên trái quán bún là trụ sở công ty cà phê cũng bị hư hỏng nặng. Mảng tường lớn ngăn giữa hai nhà bị sập. Cầu thang bộ lên tầng trên của căn nhà tan hoang. Hầm để xe hơi cũng bị lấp lối vào do gạch, vữa đổ vào. Tầng trên của ngôi nhà cũng mất mảng tường lớn, nhiều tấm kính, đồ đạc hư hỏng…

“Lúc xảy ra sự việc, nhà tôi có ba người lớn, một cháu 13 tuổi ngủ ở tầng 2 và 3, cũng may không ai bị thương,” ông Huỳnh Thanh Liêm, chủ nhà cho biết.

Trong khi đó ở căn nhà bốn tầng bên phải quán bún, các mảng tường cũng bị nứt toác. Tại tầng trệt căn nhà này được cho thuê làm tiệm hớt tóc, tường nứt, máy lạnh rơi xuống. “Lúc xảy ra vụ nổ, trong nhà này cũng không có người,” chủ tiệm hớt tóc nói.

“Tôi vừa thức dậy thì nghe tiếng nổ như bom vậy. Bức tường nhà tôi cách ba căn nhà còn rung chuyển,” bà Lành, một người dân sống gần hiện trường cho biết thêm.

Trụ sở công ty cà phê kế bên bị hư hỏng nặng, mảng tường lớn ngăn giữa hai nhà bị sập. (Hình: VNExpress)

Một nam nhân viên quán bún Cầu Vồng cho hay quán mở cửa bán từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, nên thường 9 giờ sáng mới có người đến chuẩn bị.

“Trong bếp có hai bình ga cao ngang tầm người, loại 45 kg. Lúc tôi vào kiểm tra thì một bình đã nổ toác. Nhiều tài sản trong quán cũng hư hỏng sau vụ nổ,” anh này nói với báo Zing.

Sau vụ nổ, lực lượng hữu trách đến phong tỏa khoảng 100 mét trên đường Nguyễn Trọng Tuyển. Ông Nguyễn Đông Tùng, chủ tịch quận Phú Nhuận, cho biết: “Vụ nổ không gây thương vong. Hiện Công An quận Phú Nhuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công An ở Sài Gòn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT