Ngược đãi trẻ em, bà chủ Mái Ấm Hoa Hồng ở Sài Gòn bị bắt

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bốn tháng sau khi bị phát giác ngược đãi trẻ em đến mức có bé thiệt mạng, bị can Giáp Thị Sông Hương, 51 tuổi, chủ Mái Ấm Hoa Hồng tại quận 12, Sài Gòn, mới bị bắt, khởi tố về tội “hành hạ người khác.”

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 3 Tháng Giêng, cùng bị khởi tố với bị can Hương là bị can Trang Mỹ Nhanh, 72 tuổi, bảo mẫu tại cơ sở nêu trên nhưng bà này được tại ngoại, chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú do là người cao niên.

Hai bị can Trang Mỹ Nhanh (thứ hai từ trái) và Giáp Thị Sông Hương (thứ ba từ trái). (Hình: Tuổi Trẻ)

Kết quả điều tra sơ bộ của Công An TP.HCM cho hay, bị can Hương chứng kiến việc bị can Nhanh đánh các đứa bé nhưng không ngăn cản mà còn ra tay hành hạ, đánh đập nạn nhân.

Bị can Hương bị cho là dùng tấm các tông, lược, khay nhựa, chổi để đánh các bé.

Trong khi đó, bị can Nhanh thường sử dụng lược, cây chổi, tay, chân, cái muôi múc canh đe dọa, đánh các bé. Thậm chí, bị can Nhanh còn trét dầu gió vào miệng một số đứa bé.

Tất cả hành vi đe dọa, hành hạ trẻ em của hai nữ bị can đều bị camera an ninh của Mái Ấm Hoa Hồng ghi lại.

Theo hồ sơ của công an, việc đe dọa, đánh đập những đứa bé trong mái ấm là “hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng và trái pháp luật,” “không chỉ gây tổn thương đến thể chất mà còn để lại hậu quả tâm lý lâu dài, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ em.”

Liên quan vụ này, báo VNExpress hồi cuối Tháng Chín năm ngoái đưa tin, một bé trai 3 tháng tuổi, được giấu danh tính, ở Mái Ấm Hoa Hồng, thiệt mạng sau 20 ngày nhập viện chữa trị bệnh viêm phổi.

Đại diện bệnh viện Nhi Đồng 2 ở Sài Gòn cho biết đứa bé bị sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan nên không qua khỏi.

Trước đó, nạn nhân từng nhiễm sởi.

Ít nhất một đứa trẻ ở Mái Ấm Hoa Hồng tại Sài Gòn thiệt mạng do bị ngược đãi hồi cuối Tháng Chín năm ngoái. (Hình: Ngọc Khải/Tuổi Trẻ)

Ngoài ra, hồi cuối Tháng Tám cùng năm, một bé gái từng ở mái ấm nêu trên cũng nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng, phải thở oxy, sau đó được bác sĩ cho xuất viện.

Mái Ấm Hoa Hồng từng được một số báo ở Việt Nam ca ngợi là nơi “cưu mang các bà bầu, người cao niên có hoàn cảnh khó khăn, nữ sinh viên, học sinh có bầu ngoài ý muốn…” và nhận tiền quyên góp của mạnh thường quân.

Trước khi vụ bạo hành vỡ lở, cơ sở nêu trên được ghi nhận nuôi dưỡng 86 đứa trẻ mồ côi từ trẻ sơ sinh đến vài tuổi, do 12 bảo mẫu chăm sóc. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT