HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lễ hội bơi thuyền Đăm diễn ra ngay trên dòng sông Pheo ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đang trong tình trạng ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối.
Theo truyền thống, sáng 7 Tháng Tư, tức Mùng Mười Tháng Ba Âm lịch, tại làng Đăm, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã diễn ra lễ hội bơi thuyền Đăm trên dòng sông Pheo, một lễ hội đã tồn tại khoảng hơn 200 năm và được công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.”

Theo báo Thanh Niên, đã bảy năm qua, nay lễ hội bơi Đăm mới được tổ chức trở lại ngay trên dòng sông Pheo, vì vậy dù trời mưa nhưng hàng ngàn người dân đã đứng kín hai bờ sông để theo dõi các đội bơi thi đấu.
Tuy nhiên, điều khiến người dân và các đội bơi tham gia lễ hội ngán ngẫm là tình trạng nước sông Pheo vẫn trong tình trạng ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi dù được người dân địa phương kêu cứu mấy năm qua nhưng vẫn không được giới hữu trách quan tâm.
Trong sáng nay, ba đội bơi gồm miền Hạ, miền Trung và miền Thượng (mỗi đội hai thuyền) bơi chào mừng và thi đấu.
Ở nội dung thi đấu (hai lượt tính điểm), thuyền “chiến” các đội đua sẽ dàn trận, tranh tài với những kỹ năng điêu luyện như dóc thuyền, lạng thuyền, vuốt góc… nhằm mô tả lại chiến thuật luyện binh và tấn công giặc bằng đường thủy của danh tướng Bạch Hạc Tam Giang – Đào Trường – một vị tướng tài đã ba lần giúp Vua Hùng thứ 18 đánh tan giặc ngoại xâm và được Vua Hùng phong là Thổ Lệnh Thống Quốc Đại Vương.
Vì vậy, trong lúc thi đấu nhiều “chiến” thuyền đã bị đắm do va chạm. Đáng chú ý, khi thuyền chìm thì màu nước xung quanh bắt đầu vẩn đục.
“Nước đã đỡ ô nhiễm hơn nhưng vẫn còn mùi thối. Khi thi đấu xong, chúng tôi phải về tắm ngay vì rất sợ bị ghẻ,” một thanh niên trong đội bơi miền Hạ nói và cho biết trước đó nhiều thành viên trong đội bị ngứa do tiếp xúc với nước ô nhiễm khi tập dợt.
“Nước từ sông Hồng về thì rất sạch nhưng không hiểu vì sao chỉ sau vài ngày, không rõ nước thải từ đâu về khiến mặt sông đen ngòm. Nhiều người sau khi tập bơi thuyền trên sông về nhà thì bị mẩn ngứa ngáy khắp người. Nước có màu đen, ô nhiễm rất nặng, không ai dám xuống sông,” anh Nguyễn Văn Minh, thành viên trong đội bơi miền Thượng, nói.
Điều đáng nói là trong lúc các thành viên của những đội bơi rơi xuống nước, nhiều người đang mệt nên đã uống một vài ngụm nước sông.
Bà Đỗ Thị Hoa, 44 tuổi, người dân làng Đăm, phường Tây Tựu, cho biết đã sinh sống hơn 20 năm bên dòng sông Pheo nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh nước sông ô nhiễm nặng như thời gian gần đây.

Mỗi lần nhắc đến con sông gần nhà, bà Hoa không khỏi rùng mình khi chứng kiến cảnh rác thải, xác chết động vật ở đầu nguồn chảy về.
“Trước đây, chúng tôi dùng nước sông Pheo để tưới rau, giặt giũ. Nhiều người còn xuống sông bắt tôm cá nhưng gần 10 năm trở lại đây nguồn nước chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối,” bà Hoa nói và cho biết thêm vào mùa Hè, gia đình bà phải đóng hết cửa nhà, mua máy lọc không khí để trong nhà để cho bớt mùi hôi thối.
Theo người dân địa phương, nguyên nhân khiến sông Pheo ô nhiễm nhiều năm là do những nguồn nước độc hại từ các huyện Hoài Đức và Đan Phượng đổ về.
Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, khi đi ngược lên đầu nguồn sông Pheo thì phát hiện con kênh ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, bị ô nhiễm đã được mở cống, nước ô nhiễm cứ thế chảy vào sông Pheo.
Thế nhưng, nói về việc nước sông Pheo ô nhiễm nghiêm trọng, ông Đoàn Mạnh Hùng, phó chủ tịch phường Tây Tựu, cho rằng do sự việc “vượt quá thẩm quyền của phường nên đã có văn bản kiến nghị đến quận Bắc Từ Liêm. (Tr.N) [kn]















































































