Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất lại dột ‘do mưa to’ sau 2 tuần

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trong lúc công nhân vẫn đang thi công gạch lát nền bị bong tróc, nhà ga T3 (Terminal 3), phi trường Tân Sơn Nhất, lại bị dột, nước tuôn thành dòng từ mái, tràn vào nơi kiểm tra vé máy bay, băng chuyền hành lý.

Theo mô tả của phóng viên báo VOV, trong sự việc xảy ra vào trưa 24 Tháng Năm, nước mưa từ các khe hở trên mái nhà chảy xuống thành dòng, tạo nên những vũng nước lớn, làm ướt sàn và gây bất tiện cho hành khách đang làm thủ tục bay cũng như những người đang chờ nhận hành lý ở băng chuyền.

Nữ tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines nhìn lên mái bị dột. (Hình: Chụp qua màn hình)

Một số hành khách tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng này tại một công trình hàng không hiện đại vừa mới khánh thành chưa đầy một tháng. “Tôi không nghĩ nhà ga mới lại bị dột nhiều đến vậy. Chỗ nào cũng thấy nước nhỏ xuống, phải tránh né liên tục,” một hành khách được dẫn lời.

Báo VOV mô tả rằng hành khách tại nhà ga T3 trải nghiệm cảm giác vừa xếp hàng kiểm tra vé máy bay, vừa phải né tránh dòng nước từ mái nhà. Theo báo này, đây là “hình ảnh không đáng có tại một trong những nhà ga hàng không lớn nhất Việt Nam.”

Bản tin nhắc lại chuyện nhà ga T3 từng bị dột hôm 7 Tháng Năm, tức chỉ chục ngày sau lễ khánh thành có sự hiện diện của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam.

Nước tuôn xối xả từ trần nhà ga T3, phi trường Tân Sơn Nhất, vào trưa 24 Tháng Năm. (Hình: Chụp qua màn hình)

Thời điểm đó, ông Lê Khắc Hồng, trưởng Ban Quản Lý Dự Án Nhà Ga T3, được các báo trích lời: “Nguyên nhân của việc nhà ga T3 bị dột là do thời tiết tại Sài Gòn thời gian qua nắng nóng, nhiệt độ trên bề mặt kính tăng cao 70 đến 80 độ C, dẫn đến bung lớp keo silicon, tạo khe hở.”

Sự việc nhà ga T3 bị dột lần thứ nhì trong vòng một tháng “khiến dư luận đặt câu hỏi lớn về phẩm chất thi công cũng như quy trình nghiệm thu công trình quy mô này,” theo VOV.
Cũng trong hôm 24 Tháng Năm, cư dân mạng tiếp tục bàn tán sôi nổi về chuyện nhà ga T3 bị dột.

Băng chuyền hành lý ướt nhẹp sau quầy làm thủ tục bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. (Hình: Chụp qua màn hình)

Một số ý kiến hài hước cho rằng, với việc bị dột liên tục, nhà ga T3 đã “ngang ngửa” với phi trường Changi của Singapore, nơi có thác nước cao 40 mét tại khu “shopping complex” Jewel, thu hút nhiều du khách “check-in.”

Theo các báo Việt Nam, nhà ga T3 có tổng vốn đầu tư 11,000 tỷ đồng ($423.8 triệu).
Hiện tại, nhà ga này đang được dành riêng cho các chuyến bay nội địa của hãng hàng không Vietnam Airlines. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT