Ông Nam Hàn giết cha trong căn hộ chung cư ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận thi thể một người đàn ông khoảng 60 tuổi, được phát giác tại một căn hộ chung cư Scenic Valley 1 ở quận 7, Sài Gòn, là người Nam Hàn.

Theo báo Tiền Phong hôm 16 Tháng Ba, trong án mạng xảy ra vào rạng sáng hai ngày trước, nhân viên bảo vệ chung cư đi tuần tra và phát giác trên sân có ba con dao và một cái kéo dính đầy máu, xung quanh cũng có nhiều vết máu.

Vụ án mạng xảy ra tại chung cư Scenic Valley 1 ở quận 7, Sài Gòn. (Hình: Tiền Phong)

Đội nhân viên bảo vệ bèn đi kiểm tra tất cả 23 tầng của chung cư thì nhận thấy một căn hộ ở tầng ba có nhiều dấu hiệu bất thường.

Sau đó, công an địa phương xuất hiện tại căn hộ nêu trên và phát giác thi thể người đàn ông Nam Hàn có nhiều vết thương.

Camera an ninh của chung cư cho thấy ông L., con trai của người xấu số, rời khỏi căn hộ chung cư với điệu bộ khả nghi.

Công An Quận 7, Sài Gòn, xác định đây là vụ án mạng nên lần theo các dấu vết bắt giữ nghi can L. trong lúc ông này đang nằm trên bãi cỏ trong khu Phú Mỹ Hưng, cách hiện trường khoảng 500 mét.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, ông L. sống cùng vợ là người Việt Nam tại căn hộ nêu trên. Thời gian gần đây, cả hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên người vợ bỏ đi.

Hôm 13 Tháng Ba, người cha của ông L. từ Nam Hàn sang Việt Nam để khuyên can gia đình con trai thì xảy ra vụ án mạng.

Hiện nhà chức trách chưa công bố nguyên nhân vụ án mạng, cũng như hình ảnh của nghi can, do có “yếu tố ngoại quốc.”

Theo báo Dân Trí, chung cư Scenic Valley 1 có nhiều cư dân là người ngoại quốc sinh sống. Chung cư gồm chín tòa nhà cao 24 tầng với hơn 1,000 căn hộ.

Trong một vụ khác, báo Thanh Niên hồi Tháng Mười Một năm ngoái cho hay, thi thể một người phụ nữ ngoại quốc được phát giác tại khu vực hồ bơi ở tầng bốn của một chung cư ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, sau khi bà này rơi từ tầng cao xuống.

Chung cư Scenic Valley 1 ở quận 7, Sài Gòn. (Hình: Dân Trí)

Công An Thành Phố Đà Nẵng đến hiện trường nhưng không xác định được lai lịch của nạn nhân, do trên thi thể không có giấy tờ tùy thân, mà chỉ có một chìa khóa căn hộ.

Thi thể nạn nhân được mô tả với dấu hiệu nhận diện là có hình xăm bộ xương và lưỡi hái kèm dòng chữ “You’re my peace of mind, I’m your madness” ở chân phải.

Sau đó, không thấy các báo ở Việt Nam cập nhật sự việc. (N.H.K) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT