PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Nghi can Tạ Minh Châu, 30 tuổi, cựu cán bộ trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, bị bắt giữ với cáo buộc cầm đầu đường dây trục lợi bảo hiểm bằng cách đục vỡ xương khớp người mua bảo hiểm nhân thọ.
Theo báo VnExpress hôm 14 Tháng Mười Một, với chiêu thức này, nghi can Châu bị quy tội chiếm đoạt 6 tỷ đồng ($227,704) từ các hãng Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life.

Kết quả điều tra sơ bộ của Công An Phú Thọ cho hay, nam nghi can có thời gian dài công tác trong ngành y tế nên am hiểu về cấu tạo xương khớp và cách thức chi trả bảo hiểm nhân thọ cho các trường hợp bị gãy xương.
Đa phần người mua bảo hiểm nhân thọ nếu bị gãy xương thì sẽ được chi trả mức tiền cao.
Nghi can Châu đã dựng lên một “quy trình” bài bản, từ việc vận động mua bảo hiểm, gây thương tích, đến hợp thức hóa hồ sơ bệnh án, nhằm chiếm đoạt tiền của các hãng bảo hiểm.
Nam nghi can là người chích thuốc mê rồi dùng kim tiêm, búa đinh để tác động vào xương của người mua bảo hiểm.
Sau khi tạo nên các vết nứt, vỡ xương giống hệt bị tai nạn thật, nghi can Châu hướng dẫn các đồng phạm dựng hiện trường giả như bị điện giật, trượt chân ngã xuống suối… nhằm hợp thức hóa bệnh án và hoàn tất hồ sơ yêu cầu chi trả bảo hiểm.
Nhà chức trách cáo buộc, đường dây của nghi can Châu và bốn đồng phạm “hoạt động có tổ chức, tinh vi nhằm qua mặt công an, tàn nhẫn, vô nhân tính, coi thường sức khỏe, tính mạng của người mua bảo hiểm.”
Trước lúc bị bắt, nhóm nghi can bị cho là đã lên kế hoạch, tính toán kỹ để gây thương tích đúng vị trí có mức chi trả cao, khiến các hãng bảo hiểm khó phát hiện dấu hiệu gian dối trong hồ sơ.

Hồi đầu Tháng Tư, công luận từng rúng động với vụ một bà Quảng Nam trục lợi bảo hiểm bằng cách… giết con ruột.
Theo tờ Tuổi Trẻ, bị can Tô Thị Ty Na, 44 tuổi, ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, bị bắt, khởi tố với cáo buộc giết con trai ruột 6 tuổi cách đây hai năm để trục lợi bảo hiểm.
Vụ án mạng xảy ra vào đêm 2 Tháng Giêng, 2023, tại nhà bị can Na.
Nạn nhân là bé trai NVH, bị phát giác chết trong nhà vệ sinh.
Không rõ vì sao hơn hai năm sau, công an mới xác định bà Na là nghi can giết con để trục lợi bảo hiểm. Khoản tiền mà bị can Na nhận được trong vụ này và tên công ty bảo hiểm liên quan cũng không được công bố.
Hồi đầu Tháng Tư, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, video clip cho thấy đám đông hiếu kỳ, đổ xô đến căn nhà của bà Na ở đường Nguyễn Duy Hiệu, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, để theo dõi cảnh công an khám nhà. Sau vài giờ khám xét, bà Na bị đưa lên xe về trại tạm giam.(N.H.K) [kn]















































































