Tuesday, March 19, 2024

Ông Sài Gòn 6 năm đi bộ hút đinh giúp người đi đường

SÀI GÒN (NV) – Cứ đúng 5 giờ 30 sáng, bất kể trời mưa, ông Nguyễn Văn Phong (42 tuổi), ở phường Thạnh Lộc, quận 12, cầm gậy nam châm tự chế đi bộ nhiều con đường để hút đinh, giúp người đi đường không bị cán đinh té xe, chết oan vì bọn “đinh tặc”.

Theo bài ký sự của báo Thanh Niên ngày 24 Tháng Tư, khi trời còn tối, ông Phong cầm chắc cây gậy hút đinh tự chế trong tay, tập trung quan sát kỹ, tỉ mẩn hút từng cây đinh nhọn rà qua rà lại trên mặt đường vắng tanh, bắt đầu đi từ hướng phường An Phú Đông, dọc theo QL 1A cho đến đường Tô Ngọc Vân, ước tính đoạn đường dài hơn 1.5km, mà theo ông Phong “đoạn đường ám ảnh của người đi xe máy vì đinh tặc”.

Nói với phóng viên báo Thanh Niên, ông Phong cho biết, mây năm trước, thấy tình trạng người đi đường bị thủng lốp do cán đinh xảy ra rất thường xuyên, gây ra nhiều tai nạn thương tâm, nên ông Phong quyết định đi hút đinh giúp hạn chế phần nào.

“Người ta rải đinh khi nào thì mình không biết, có hôm khoảng 6 giờ tối là có người rải để vá xe sáng đêm, còn sáng thì tầm khoảng 4 giờ tụi nó rải một lần nữa để vá ban ngày, lúc thì nó rải mé trong lề, lúc thì rải mé ngoài, nên việc hút đinh cũng gặp khó khăn”, ông Phong cho biết.

Thấy việc làm của ông Phong có ý nghĩa nên phường Thạnh Lộc đã giao cho ông một chiếc xe tự chế để rà đinh, nhưng dùng được vài tháng thì ông bị một người đi đường tông trúng. Từ đó, ông không dùng xe nữa mà tự chế cho mình một cây gậy hút đinh đơn giản.

Cầm trên tay nhiều mảnh thép hình thoi được rắc có chủ đích, ông tặc lưỡi ngao ngán nói: “Đây là thủ phạm làm thủng lốp xe, nhìn nhỏ vậy thôi, chứ uy lực lắm. Đinh này là những miếng thép được cắt rất nhọn và bén, xe nào chạy nhanh thì nguy cơ thủng vỏ, ruột là rất cao, đặc biệt nếu chạy tốc độ nhanh thì rất dễ gặp tai nạn.

hut-dinh
Hàng ngày, ông Phong đi dọc các đoạn đường ở phường An Phú Đông quận 12 để phá bẫy đinh tặc. (Hình: báo Thanh Niên)

Đoạn đường ông hút đinh có rất nhiều phương tiện lưu thông, nên việc hút đinh cũng gặp không ít nguy hiểm, thấy đinh ở giữa đường nhưng có lúc xe chạy rất đông, ông phải giơ tay xin nhường đường, khi được nhường đường ông mới dám ra hút.

Ông Phong trăn trở: “Thấy bà con bị thủng lốp xe, đẩy bộ trên đường, tôi thấy tội quá, nhiều người chở đồ nặng mà phải dắt bộ giữa trưa nắng, còn ban đêm mà cán đinh như vầy thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi chỉ mong phường tổ chức đội vá xe lưu động, và có đường dây nóng, ai bị thủng lốp thì gọi vào đường dây nóng. Từ đó những người rải đinh sẽ không còn đất sống, thì có thể nạn rải đinh giảm”,ông Phong chia sẻ.

“Người dân ở đây thấy việc làm của anh Phong rất có ý nghĩa, thấy người đi đường bị bể bánh xe phải dắt bộ tội quá nên ảnh mới bỏ thời gian đi hút đinh để giúp, tôi rất hoan nghênh hành động của ảnh”, bà Trương Thoại Chi, ở phường Thạnh Lộc, bày tỏ.

Ngoài việc hút đinh, ông Phong còn tham gia bắt cướp và được phường trao tặng bằng khen, giấy khen tuyên dương. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT