LONG AN, Việt Nam (NV) – Bị cáo Lê Văn Chiến, 52 tuổi, ở huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, vừa bị kết án 20 năm tù, với cáo buộc dùng bạo lực khi quan hệ tình dục với một cô gái khiến nạn nhân thiệt mạng.
Báo Tuổi Trẻ hôm 19 Tháng Giêng dẫn cáo trạng cho hay, từ giữa năm 2022, bị cáo Chiến quen một cô gái được viết tên tắt là N., 18 tuổi, ở cùng địa phương.

Sau mỗi lần cả hai quan hệ tình dục, bị cáo cho cô N. từ 1 đến 2 triệu đồng($41 đến $82).
Vào chiều 1 Tháng Mười Một, 2022, sau khi nhậu xong, ông Chiến lại hẹn cô N. ra “tâm tình” ngay tại vườn mít nhà cha ruột ông Chiến.
Tuy nhiên, do đang say rượu nên ông Chiến không “làm ăn” gì được. Khi bị cáo tiếp tục đòi quan hệ, cô N. tát vào mặt ông này.
Bị cáo Chiến tức giận khống chế, dùng tay đè chặt miệng, mũi cô N. cho đến khi nạn nhân bất động.
Nghĩ là cô N. đã chết, ông Chiến ẵm cô gái đi một đoạn thì trượt chân ngã khiến nạn nhân rớt xuống, úp mặt vào mương nước cạnh ruộng lúa. Sợ bị phát giác, ông Chiến để cô gái nằm đó rồi bỏ về nhà ngủ. Do mũi, miệng bị ngập trong bùn, cô gái đã bị chết ngạt.
Hôm sau, ông Chiến thấy thi thể cô N. được người nhà đưa về lo hậu sự nên ghé qua hỏi thăm. Đến đêm cùng ngày, ông Chiến ra công an đầu thú.
Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm Sát đề nghị mức án chung thân với bị cáo Chiến.
Tuy nhiên Hội Đồng Xét Xử cho rằng bị cáo Chiến đã tự thú, tỏ ra ăn năn, hối cải, và đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 200 triệu đồng ($8,146) nên tuyên mức án nêu trên.

Các vụ giết người liên quan đến quan hệ tình dục xảy ra nhiều lần tại Việt Nam.
Theo báo VNExpress hồi cuối Tháng Ba năm ngoái, bị cáo Lê Thế Lưu, 60 tuổi, ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, bị kết án 20 năm tù vì giết người vợ đang ly thân nhưng sống chung nhà, do bà này từ chối quan hệ tình dục.
Cáo trạng vụ án cho biết, vào đêm 22 Tháng Chín, 2022, bị cáo Lưu sau khi uống rượu về, đòi “gần gũi” nhưng bà Nguyễn Thị Thoa, vợ ông này, không đồng ý.
Ông Lưu vật lộn, siết cổ khiến bà này thiệt mạng.
Sau khi gây án, bị cáo bỏ trốn trước khi bị bắt một ngày sau.
Tại phiên tòa, ông Lưu khai rằng mình “hối hận” và xin giảm nhẹ hình phạt để “làm lại cuộc đời.”
Ngoài tội “giết người,” ông Lưu còn bị truy tố hành vi “hiếp dâm” nhưng do hai đứa con trai là người đại diện bị hại, làm đơn bãi nại nên bị cáo được miễn truy cứu tội này. (N.H.K) [qd]





















































































































































