Sài Gòn: Cá độ mang nợ, thanh niên sát hại tài xế xe ôm cướp tài sản

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tối 16 Tháng Sáu, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An TP.HCM đã bắt giữ nghi can Võ Minh Duy, 29 tuổi, ở xã Phước Hòa, Sài Gòn, để điều tra về các tội “giết người, cướp tài sản.”

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn thông tin ban đầu cho hay, khoảng 7 giờ 20 phút sáng 13 Tháng Sáu, nghi can Duy thuê ông NBK, 52 tuổi, tài xế xe ôm ở thành phố Đồng Nai, chở đến khu vực ấp Suối Con, xã Phước Hòa.

Nghi can Võ Minh Duy bị công an bắt giữ. (Hình: Lao Động)

Khi đến khu vực đường đất đỏ trong lô cao su vắng người, nghi can Duy bất ngờ dùng tay khống chế ông K. và rút dao tấn công nạn nhân, cướp xe gắn máy Honda Future rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh Sát Hình Sự đã điều tra. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày thì bắt giữ được nghi can Duy khi anh ta đang dừng xe băng bó vết thương tại một con hẻm gần trụ sở Công An Phường Tân Uyên.

Khai với cơ quan công an, nghi can Võ Minh Duy cho biết, từ cuối năm 2025, anh ta đã tham gia cá độ đá gà trên không gian mạng. Do liên tục thua cá cược nên đã vay mượn tiền của gia đình, người thân và bạn bè khoảng 300 triệu đồng ($11,398).

Khi mất khả năng chi trả các khoản nợ, nghi can Duy trốn khỏi địa phương, thuê phòng trọ tại phường Phú Lợi và làm nhân viên bán nước giải khát để sinh sống. Trong thời gian này, anh ta nảy sinh ý định đi cướp tài sản của người chạy xe ôm để có tiền trả nợ.

Để thực hiện ý đồ, nghi can Duy đã chuẩn bị trước một con dao mang theo bên mình và ra tay thực hiện vụ cướp kể trên.

Trong một vụ cướp tài sản khác, báo Người Lao Động cùng ngày cho biết, Công An Tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ nghi can Dương Công Nhạc, 40 tuổi, ở xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long, khi ông ta đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở xã Kim Sơn để điều tra về tội “cướp tài sản.”

Nghi can Nhạc được xác định là người đã nhặt cục đá lớn đập đầu ông NVH, 70 tuổi, bán vé số, vào khuya 13 Tháng Sáu khi ông này đang nằm ngủ trên vỉa hè ven quốc lộ 1, khu vực Cầu Voi, xã Thủ Thừa, để cướp tài sản.

Nghi can Dương Công Nhạc bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà trọ. (Hình: Người Lao Động)

Theo camera an ninh của một nhà dân gần hiện trường ghi nhận, sau khi đập đầu khiến nạn nhân H. không còn khả năng chống cự, nghi can Nhạc lục túi quần bên trái, lấy ra một xấp giấy được cho là tiền và vé số, rồi tiếp tục kiểm tra túi quần còn lại để tìm tài sản.

Dù ông H. cố gắng gượng dậy, nghi can Nhạc vẫn tiếp tục đá, đạp mạnh vào bụng khiến nạn nhân bất tỉnh.

Đến sáng cùng ngày, người dân phát hiện ông H. bị nhiều vết thương trên đầu và cơ thể, không thể tự ngồi dậy nên báo cho gia đình đưa đi cấp cứu, rồi trình báo công an truy bắt hung thủ. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT