Việt Nam

Thanh Hóa: Sáng ly hôn, tối đổ xăng lên người vợ cũ thiêu sống

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Sau khi tòa xử ly hôn, tối cùng ngày, người vợ về nhà chồng cũ đón con và lấy quần áo thì bất ngờ bị người đàn ông này đổ xăng lên người, châm lửa đốt.

Sáng 6 Tháng Mười Một, 2018, nghi can Cầm Bá Hơn (28 tuổi, ở xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và vợ là chị Lang Thị Thu (24 tuổi) ra tòa ly hôn. Tối cùng ngày, nghi can về nhà thuyết phục chị Thu quay lại, nhưng người vợ không đồng ý.

Theo báo Thanh Niên, tối cùng ngày, chị Thu về nhà đón con và lấy quần áo để về nhà mẹ ruột thì bị nghi can đổ xăng lên người và châm lửa đốt. Người trong nhà và hàng xóm nghe tiếng la hét đã đến dập lửa và đưa chị Thu đến bệnh viện cấp cứu. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng toàn thân bị bỏng nặng.

Ngày 7 Tháng Mười Một, ông Lò Bá Chinh, trưởng Công An xã Tân Thành, cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ nghi can Cầm Bá Hơn.

Ông Chinh cho hay, sau khi kết hôn với nhau, vợ chồng chị Thu sinh được hai hai người con. Do cuộc sống  khó khăn nên họ gửi lại con cho cha mẹ chăm sóc và ra các tỉnh phía Bắc làm thuê. Thời điểm đó giữa vợ chồng này xảy ra mâu thuẫn tình cảm không thể hàn gắn nên chị Thu làm đơn ra tòa xin ly hôn.

Nghi can Nguyễn Quang Dũng. (Hình: VTC News)

Liên quan đến việc dùng xăng thiêu đốt vợ sau khi ly hôn, theo báo VTC News, hôm 20 Tháng Tám, 2018, do có mâu thuẫn từ trước, vào lúc rạng sáng, ông Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, ngụ xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) trèo tường vào nhà trọ của vợ là bà Nguyễn Thị Huệ (37 tuổi), cùng hai con gái riêng của vợ 14 và 12 tuổi.

Khi nghe tiếng gọi, vợ ông Dũng và các con ra mở cửa thì bị ông này tưới can xăng mang theo rồi châm lửa đốt, khiến cả ba nạn nhân bị phỏng nặng.

Hoảng loạn, bà Huệ bỏ chạy vào phòng ngủ nhưng vẫn bị ông Dũng đuổi theo bóp cổ. Chỉ đến khi lửa cháy lan, nhiều người hàng xóm mới nghe tiếng kêu cứu, chạy sang dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh Viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. Tuy nhiên vài ngày sau bé gái 14 tuổi cũng đã chết theo mẹ do bị phỏng nặng.

Khai với công an, ông Dũng cho rằng do vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn và bị bà Huệ đuổi ra khỏi nhà nên tức giận mua xăng rồi trèo tường vào đốt chết cả ba mẹ con.

Trước đó nữa, khoảng 12 giờ trưa 18 Tháng Bảy, 2018, ông Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội) muốn đón vợ cũ về chung sống sau hai năm ly hôn nhưng bị cha vợ cũ là ông Nguyễn Văn Kết (56 tuổi, xã Văn Phú, huyện Thường Tín) can ngăn.

Tức giận, ông Tuấn mang theo bốn bình gas loại 12 kg đến cổng nhà cha vợ cũ châm lửa đốt các bình gas này. Người dân xung quanh đã hô hoán dập lửa nên không gây thiệt hại về người và tài sản. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Little Saigon

Mất mát 30 Tháng Tư, 1975 dấu ấn không thể phai mờ

Cột mốc 30 Tháng Tư, 1975 vẫn là dấu ấn không thể phai mờ trong…

8 mins ago
  • Little Saigon

Con cháu Bà Trưng, Bà Triệu ‘lên điểm’ trong chính trường Mỹ sau 49 năm

Trong số gần 80 dân cử gốc Việt tại Mỹ từ trước đến nay, có…

18 mins ago
  • Đời Sống

LA chặn bắt 2,200 sản phẩm trẻ em Trung Quốc không đủ tiêu chuẩn an toàn

Giới chức hải cảng Los Angeles và Long Beach chặn kịp bốn lô hàng từ…

51 mins ago
  • Little Saigon

Đại diện các tôn giáo vùng Little Saigon nói về ký ức Tháng Tư Đen

Ngày 30 Tháng Tư là ngày tang chung của dân tộc Việt Nam. Ngày đó…

1 hour ago
  • Hoa Kỳ

3 cảnh sát bị bắn chết, 5 bị thương khi bố ráp nhà North Carolina

Trong lúc thi hành trát lục soát một căn nhà ở Charlotte, North Carolina, ba…

1 hour ago
  • Thơ Độc Giả

Ai nhớ ngàn năm một ngón tay – Thơ Du Tử Lê

Du Tử Lê Ai nhớ ngàn năm một ngón tay  gửi Nam Hải tháng tư…

2 hours ago

This website uses cookies.