ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Bảy người bị phỏng nặng sau khi nghi can Nguyễn Trí Hiếu, 45 tuổi, đốt phòng trọ của người yêu tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, do ghen tuông.
Theo báo Zing hôm 3 Tháng Sáu, vào khoảng 5 giờ rưỡi sáng cùng ngày, người dân tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, nghe tiếng kêu cứu ở dãy nhà trọ gồm 15 phòng của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ.

Khu vực bị cháy được xác định ở phòng trọ số 3 và số 10, đang có tất cả 11 người ở. Vụ cháy khiến bảy người, trong đó có nghi can Hiếu bị phỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Điều tra sơ bộ của Công An Huyện Long Thành cho hay Nguyễn Trí Hiếu sống phòng số 10, do ghen tuông nên đốt phòng số 3, nơi người yêu đang ở, sau đó tiếp tục phóng hỏa phòng của mình.
Đây là vụ đốt phòng trọ, nhà người yêu mới nhất trong một loạt vụ xảy ra gần như mỗi tháng.
Hồi cuối tháng trước, hai nạn nhân được viết tắt tên là bà MTY, 45 tuổi, và ông ĐVT, 55 tuổi, cùng ở xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cùng thiệt mạng trong vụ cháy nhà bà Y.
Tờ Thanh Niên dẫn lời ông Thiều Quang Thanh, phó chủ tịch xã Yên Phú, cho biết bà Y. và ông T. cặp bồ với nhau.
Trước lúc xảy ra vụ cháy, người dân địa phương thấy ông T. mang theo một túi xách đi vào nhà bà Y., và nghi ngờ trong chiếc túi có can xăng.
Ông Thanh nêu suy đoán rằng có thể do “mâu thuẫn tình cảm” nên ông T. mang xăng đến đốt nhà bà Y. khiến cả hai cùng thiệt mạng.
Trước đó, vụ thương tâm nhất là một ông… đốt nhầm phòng trọ không phải của bạn gái tại tỉnh Đồng Nai, khiến hai mẹ con một phụ nữ không liên quan chết oan uổng.
Theo báo Dân Trí hôm 15 Tháng Năm, nghi can Bạch Ngọc Minh, 33 tuổi, quê Hà Nội, bị bắt với cáo buộc đem xăng đốt phòng trọ ở phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, vào rạng sáng hôm 23 Tháng Tư.
Vụ phóng hỏa khiến vợ chồng ông NVA bị phỏng nặng vì không kịp chạy thoát thân trong lúc đang ngủ say.

Khi bị bắt, nghi can Bạch Ngọc Minh khai có bạn gái ở cùng dãy trọ với ông NVA. Do mâu thuẫn, nghi can Minh định đốt phòng bạn gái nhưng… đốt nhầm do ban đêm không thấy rõ số phòng.
Sự việc khiến ông A. bị phỏng nặng, trong lúc vợ và đứa con gái 10 tuổi của ông tuy được chữa trị nhưng đã qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn do vết phỏng quá nặng. (N.H.K) [qd]




































































