Thursday, April 25, 2024

Tịnh thất ở Long An vô cớ bị côn đồ xông vào đập phá, trộm tài sản

LONG AN, Việt Nam (NV) – Lấy cớ cho rằng con gái đang ở trong tịnh thất tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, một nhóm hàng chục người ở Sài Gòn đã vô cớ xông vào tìm, đập phá, lấy trộm tài sản và đánh người.

Sáng 26 Tháng Mười, 2019, báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Công An huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cho biết giới hữu trách đang điều tra vụ đánh người, trộm tài sản tại Tịnh Thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây cùng huyện.

Địa điểm này rộng khoảng 1,000 mét vuông nằm sâu trong con hẻm nhỏ, có tường bao xung quanh. Chiều cùng ngày, tại tịnh thất vẫn còn một số người dân đến thắp hương. Sau khi khách vào, người trong tịnh thất lập tức đóng cửa.

Nói với báo VNExpress, ông Nhất Nguyên, đại diện Tịnh Thất Bồng Lai, cho biết cách đây khoảng hai tháng, một cô gái 22 tuổi từ Sài Gòn tìm đến và muốn ở lại nơi này tu hành. “Cô ấy đến chỉ vài giờ thì bị gia đình tìm đến đưa về nhà, từ đó đến nay không trở lại,” ông Nguyên nói.

Một tu sĩ chỉ vào nơi viên ngọc thạch biến mất. (Hình: Zing)

Thế nhưng chiều 24 Tháng Mười, một ông tên Thắng (ở Sài Gòn) cùng vợ cho rằng cô gái vẫn đang ở đây nên hai vợ chồng cùng khoảng 50 người khác đi xe hơi đến lớn tiếng yêu cầu mở cửa để họ tìm con gái.

Lo sợ, những người trong tịnh thất đã đóng cửa. Tuy nhiên, một số người từ bên ngoài đã leo rào vô bên trong mở cửa cổng cho những người còn lại tràn vào. Theo ông Nguyên, nhiều phụ nữ, đàn ông bịt khẩu trang lục từng ngỏ ngách, từng cửa tủ, mặc dù được nhiều người ở tịnh thất can ngăn và giải thích không chứa chấp người nhà của họ.

Sau khi lùng sục mọi ngóc ngách vẫn không tìm thấy cô gái, nhóm người này lớn tiếng chửi bới gây hỗn loạn. Ông Nhị Nguyên, một sư thầy của tịnh thất đứng ra can ngăn liền bị một phụ nữ dùng gạch tấn công làm rách một đường dài trên mặt, phải khâu bảy mũi. Khi thấy có người bị thương, họ mới bỏ đi.

Diễn biến sự việc kéo dài hơn một tiếng đã được người trong tịnh thất dùng điện thoại quay lại rồi đưa lên mạng xã hội Facebook, khiến công luận bất bình.

Nhóm người hung hăng xông vào Tịnh Thất Bồng Lai quậy phá. (Hình: Công An Nhân Dân)

“Hôm xảy ra vụ này, nhóm người trên chia thành hai nhóm phá cửa chính và cửa sau xông vào tịnh thất. Không nói câu nào, họ lục khắp hết các phòng và cho biết tìm con gái 22 tuổi đang bị nhốt ở đây, phải kiếm bằng được giải cứu về nhà. Sau khi họ rút đi, một số đồ đạc bị đập phá, số tiền 280 triệu đồng ($12,032) trong tủ của sư ông cùng một hòn đá thạch anh bị mất,” Tu Sĩ Lê Thanh Hoàn Nguyên nói với báo Zing và cho biết đã trình báo với công an.

Cộng đồng mạng cho rằng hành động của nhóm người trên nhằm dàn dựng để trộm cướp tài sản. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nhận xét nhóm người trên có hành động côn đồ và xem thường pháp luật.

Ông Hồ Trường Ca, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Hòa Khánh Tây, cho hay công an huyện “đang xác minh sự việc.”

Theo ông Ca, tịnh thất này không phải chùa vì “không có giấy phép hoạt động của cơ quan hữu trách.”

“Cơ sở do nhóm người từ Sài Gòn xuống lập nên vài năm nay, có nuôi một số trẻ em cơ nhỡ, mồ côi nhưng không được Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Long An công nhận,” ông Ca nói. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT