KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Năm anh em họ ở xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, rủ nhau uống rượu trong lúc đi rừng, sau chầu rượu, ba người chết, hai người nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nói với báo Người Lao Động, chiều 11 Tháng Bảy, 2019, Thượng Tá Hồ Anh Thư, phó trưởng Công An huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), cho biết năm nạn nhân là anh em họ với nhau.
Các nạn nhân thiệt mạng gồm: Cao Văn Hưng (40 tuổi) và em ruột Cao Văn Yên (22 tuổi), Cao Văn Hoàng (22 tuổi) cùng ngụ xã Khánh Trung. Hai người đang nguy kịch là anh Cao Văn Lộc (21 tuổi, ngụ xã Khánh Trung) và anh Triệu Đức Trung (ngụ xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh).
Tin cho biết, hôm 7 Tháng Bảy, nhóm gồm sáu người nói trên đi vào khu vực rừng ở xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (giáp tỉnh Lâm Đồng) tìm lâm sản. Đến khoảng 7 giờ tối ngày 10 Tháng Bảy, cả nhóm bày rượu ngâm hạt trái cây rừng ra uống thì đến khoảng hai tiếng sau anh Trung bắt đầu nôn ói. Sau đó, đến lượt các anh Hoàng, Hưng, Yên, Lộc bị co giật và nôn ói.
Trong số nhóm người vào rừng may mắn có anh Cao Văn Phương (26 tuổi) không uống được rượu nên thoát nạn. Anh Phương đã cố gắng đưa được nhóm người đang bị ngộ độc rượu ra khỏi rừng. Tuy nhiên, đến 4 giờ sáng 11 Tháng Bảy, thì các anh Hưng, Yên, Hoàng chết.
Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, hai người còn lại là anh Lộc và anh Trung được người dân đưa vào Bệnh Viện Huyện Khánh Vĩnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trong đó một người bệnh trở nặng phải chuyển về Bệnh Viện Tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều trị. (Tr.N)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News











































































































































