Thursday, April 25, 2024

Việt Nam đón năm mới 2019: Hà Nội lạnh ‘cắt da,’ Sài Gòn ‘mát mẻ’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Năm nay, người dân Hà Nội đón chào năm mới 2019 trong cái lạnh “cắt da,” trong khi Sài Gòn và nhiều tỉnh thành khác mát mẻ hơn thường ngày thuận lợi cho người dân vui chơi, chào đón giao thừa.

Tại Hà Nội, thời tiết ngày 31 Tháng Mười Hai, 2018, lạnh 12 độ C, khô ráo, phố đi bộ Hồ Gươm tổ chức 3 điểm lễ đón Năm Mới là khu vực Nhà Hát Lớn, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ và khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ chập tối đã có hàng ngàn người dân đổ về Hồ Gươm du xuân và chuẩn bị chờ đón năm mới.

Phố Tây Sài Gòn tấp nập người. (Hình: Người Lao Động)

Từ nhiều năm qua, “Countdown” đã trở thành lễ hội được nhiều người chờ đón trong khoảnh khắc chào năm mới. Năm nay, với chủ đề “Vũ khúc ánh sáng – Sắc lửa,” chương trình Countdown 2019 sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ đêm cuối năm tại 3 địa điểm chính: Khu vực trung tâm hồ Hoàn Kiếm – tượng đài vua Lý Thái Tổ (Hà Nội), Đài Truyền Hình Việt Nam và thành phố Hội An.

Gần 8 giờ tối, tại phố Đinh Tiên Hoàng và ngã tư Tràng Tiền – Hàng Bài rất đông bạn trẻ và gia đình chào đón năm mới trong không khí vui tươi náo nhiệt.

Trước thời khắc sang năm mới 2019, những tiếng nhạc dồn dập nhanh hơn ở khu vực Hồ Gươm; hàng ngàn người cùng đếm ngược (Countdown) và hô vang “Chúc mừng năm mới!”

Tại Hải Phòng, thời tiết lạnh khoảng 11 độ C, trời không mưa. Người dân thành phố bắt đầu xuống đường, đổ về quảng trường trung tâm để chào đón năm mới, xem các chương trình biểu diễn văn nghệ.

Tại Đà Nẵng thời tiết khoảng 18 độ C, trời có mưa nhẹ, song hàng chục ngàn người vẫn đổ về đêm nhạc hội tại quảng trường 2/9 để chờ đón thời khắc giao thừa.

Người dân đổ dồn về phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Sài Gòn. (Hình: Tuổi Trẻ)

Năm nay Đà Nẵng không bắn pháo hoa đón năm mới như những năm trước, mà chuyển sang bắn mừng kỷ niệm 22 năm thành thành phố trực thuộc Trung Ương vào tối mai 1 Tháng Giêng, 2019.

Tại Sài Gòn, phố Tây Bùi Viện, quận 1, khách ngoại quốc tập trung về mỗi lúc một đông để đón chờ thời khắc năm mới. Đây là điểm vui chơi của người ngoại quốc ở Việt Nam. Họ đến để gặp bạn bè, ngồi uống ly bia chờ đếm ngược khoảng khắc đón năm mới.

Theo báo Người Lao Động, do được nhiều người đến chơi nên các tuyến đường quanh khu vực như Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học, Cống Quỳnh,… kẹt xe nghiêm trọng. Nhiều người còn lái xe lấn qua đường ngược chiều để mong thoát ra điểm kẹt càng khiến cho giao thông thêm rối loạn.

Nói với báo VNExpress, nhóm của anh Steven (quốc tịch Mỹ), cho biết đến Sài Gòn làm việc được sáu tháng qua. Họ ra phố Tây từ chiều ngồi ăn uống cùng vài người bạn Việt Nam.

“Đây là lần đầu tôi đón năm mới ở Việt Nam, nơi này khá sôi động, khác với suy nghĩ của tôi rằng đất nước các bạn chỉ thật sự đón Tết theo lịch âm. Tôi sẽ thử trải nghiệm cảm giác đón năm mới ở đây như thế nào, tôi nghĩ đây sẽ là đêm nhiều kỷ niệm,” anh Steven nói.

Trong khi đó, “Đại tiệc ánh sáng” trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Không khí tại phố đi bộ càng về khuya càng náo nhiệt, dòng người đổ dồn về ngày càng đông.

Chờ thời khắc chuyển sang năm mới, chị Phương (ngụ quận Thủ Đức) cho biết: “Mỗi năm vào dịp lễ, Tết, tôi đều chở cha lên đây chơi, xem bắn pháo hoa.”

Tại Cần Thơ, trời cuối năm mát mẻ. Từ đầu giờ tối, nhiều người dân đổ về các tuyến đường lớn có trang trí đèn nghệ thuật ở quận trung tâm Ninh Kiều thưởng ngoạn. Các khu vui chơi, giải trí, ăn uống trên đại lộ Hòa Bình, đường 30 tháng 4, Hai Bà Trưng, Lê Lợi… khu vực cầu đi bộ, bến Ninh Kiều thu hút rất đông người.

Pháo hoa rực rỡ trên nền trời Sài Gòn. (Hình: Thanh Niên)

“Trở về quê sau 5 năm, tôi rất ngạc nhiên khi thấy Cần Thơ đẹp mắt như thế này. Phố xá thênh thang, trang hoàng lộng lẫy, Cần Thơ đang ra dáng một thành phố trẻ năng động, phát triển,” anh Nguyễn Văn Thành, Việt kiều Mỹ, nói với báo VNExpress.

Còn ông Đông Thành Trung (ở quận Ô Môn) từ chiều đã đưa vợ con về trung tâm Cần Thơ vui chơi, cho biết: “Năm nay nhờ trúng giá cá tra liên tục, giá có lúc lên đến 33,000-36,000 đồng mỗi kg nên nông dân chúng tôi có lãi khá lắm. Cũng nhờ trúng giá, tôi trích một phần tiền mua ôtô để dành đi công việc và chở gia đình đi chơi cho tiện.” (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT