Việt Nam nói ‘sẵn sàng di tản công dân khỏi Trung Đông’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Ngoại Giao Việt Nam tuyên bố “sẵn sàng di tản công dân khỏi Trung Đông khi cần thiết” nhưng cũng nói thêm rằng chưa ghi nhận thông tin người Việt tại khu vực này bị ảnh hưởng do Mỹ-Israel đánh Iran.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam hôm 5 Tháng Ba, bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao, cho biết, hiện có 12,000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở khu vực Trung Đông.

Ông Nguyễn Lương Ngọc (thứ ba, trái qua), đại sứ Việt Nam tại Iran. (Hình: Nhân Dân)

Bà Hằng nói, tình hình công dân Việt Nam tại khu vực nêu trên “cơ bản ổn định, chưa ghi nhận có người bị ảnh hưởng do các cuộc xung đột gây ra.”

Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho biết họ theo dõi sát diễn biến liên quan và giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt Nam tại nước sở tại, cũng như trợ giúp những người Việt Nam bị mắc kẹt tại Trung Đông trong lúc quá cảnh khi đi du lịch hoặc công tác Châu Âu.

Tuy vậy, bà Hằng không cho biết liệu nhà cầm quyền Việt Nam có khởi động các “chuyến bay giải cứu” với giá vé cao như thời đại dịch COVID-19 hay không.

Hiện tại, trên các diễn đàn người Việt ở Trung Đông chưa thấy lời cầu cứu hay mong muốn được di tản về Việt Nam.

Theo báo Người Lao Động một ngày trước, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, ra lệnh tính toán phương án di tản công dân Việt Nam ra khỏi khu vực nguy cơ (Trung Đông).

Một bản tin của báo Tiền Phong hôm 2 Tháng Ba cho hay, trước thời điểm Mỹ-Israel đánh Iran, Đại Sứ Quán Việt Nam tại Iran đã di tản 19 cán bộ từ thủ đô Tehran lên một thành phố phía Bắc, cách đó 400 cây số.

Phi cơ của hãng hàng không Emirates đậu tại phi trường Nội Bài, Hà Nội, trong lúc chờ nối lại đường bay. (Hình: Tiền Phong)

Ông Nguyễn Lương Ngọc, đại sứ Việt Nam tại Iran, xác nhận cộng đồng người Việt ở Iran vỏn vẹn 38 người, trong đó có 23 cán bộ và thành viên gia đình, 13 công dân định cư và hai sinh viên du học.

Liên quan vụ này, mạng xã hội dấy lên nhiều ý kiến bàn luận sôi nổi về “chuyến bay giải cứu” từ Trung Đông.

Facebooker To Hoang An bình luận: “Đề nghị thả mấy cụ quan chức ngoại giao bị xộ khám vụ giải cứu hồi COVID-19 làm nhiệm vụ lần này hòng lấy công chuộc tội.”

Facebooker Hoàng Nam cảm thán: “Đám kền kền đã ngửi thấy mùi xác chết và mùi tiền của ‘khúc ruột ngàn dặm’ đang lâm nguy nơi xứ người.” (N.H.K) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT