Vĩnh Long: Trưởng Phòng Tư Pháp huyện bị nhân viên đâm trọng thương

VĨNH LONG (NV) – Ông trưởng Phòng Tư Pháp huyện Trà Ôn vừa đến cơ quan làm việc thì bị thuộc cấp dùng dao bầu đâm gục tại chỗ.

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời ông Nguyễn Minh Nghiêm, trưởng Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ cho biết, đến 5 giờ chiều 10 Tháng Ba, bệnh nhân Nguyễn Văn Đợi, trưởng Phòng Tư Pháp huyện Trà Ôn Vĩnh Long, vẫn còn hôn mê, đang được chăm sóc đặc biệt. Ông Đợi vừa được bác sĩ phẫu thuật khâu lỗ thủng ở ruột non và mổ để khâu nối gân cơ duỗi cổ tay trái.

Tin cho biết, khoảng 8 giờ 45 phút sáng cùng ngày, bệnh nhân Đợi được đưa vào bệnh viện cấp cứu tại trong tình trạng nguy kịch với hai vết thương ở bụng, trong đó một vết thương thấu bụng gây thủng ruột non; bệnh nhân còn bị đứt gân cơ duỗi cổ tay trái. Các bác sĩ bệnh viện sau khi cấp cứu ban đầu đã hội chẩn và thực hiện phẫu thuật gần bốn tiếng đồng hồ để cứu chữa cho bệnh nhân.

Nội vụ xảy ra khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, tại khu làm việc của Phòng Tư Pháp huyện Trà Ôn, ông Trương Văn Ai, nhân viên Phòng Tư Pháp đã dùng dao bầu đâm trọng thương ông Đợi.

Đâm ông Đợi xong, ông Ai ném con dao ngay trước cổng trụ sở ủy ban huyện Trà Ôn rồi chạy xe về nhà riêng khóa trái cửa, lấy áo giáp mặc vào người và thủ sẵn một cây sắt có gắn một cây kéo ở đầu để cố thủ.

Công an huyện Trà Ôn đưa ông Đợi đi cấp cứu, đồng thời bao vây nhà ông Ai để thuyết phục ra đầu thú nhưng ông Ai vẫn không mở cửa và còn tuyên bố “vào nhà tao đâm chết.” Đến 11 giờ 45 phút, công an đã phá cửa, xịt hơi cay khống chế bắt được ông này.

Cũng theo tin báo Báo Pháp Luật TP.HCM, chiều cùng ngày, người nhà ông Ai đã cung cấp cho cơ quan công an những giấy tờ chứng minh ông Ai “có tiền sử bệnh tâm thần, năm 2004 đã từng đi chữa trị tại bệnh viện tâm thần Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau thời gian điều trị, ông Ai trở về tiếp tục làm việc tại Phòng Tư Pháp huyện.” (Tr.N)

Bắt hơn 30 người trong đường dây trộm xăng dầu ở Sài Gòn

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT