HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hơn một năm sau khi nhà văn, nhà báo tự do, Phạm Chí Thành, tự Phạm Thành, bị bắt giữ, tin cho hay phiên tòa xử ông này dự kiến diễn ra “công khai” vào hôm 9 Tháng Bảy.
Ông Thành, 69 tuổi, là chủ trang blog “Bà Đầm Xòe” và là tác giả cuốn “Nguyễn Phú Trọng: Thế Thiên Hành Đạo Hay Đại Nghịch Bất Đạo” do ông tự xuất bản và phát hành qua mạng xã hội năm 2019.

Ông Thành bị bắt với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015.
Bà Nguyễn Thị Nghiêm, vợ ông Thành, loan báo trên trang cá nhân hôm 25 Tháng Sáu: “Một lần nữa, tôi khẳng định một điều rằng, chồng tôi hoàn toàn vô tội. Ông thực hiện theo đúng Điều 25 trong Hiến Pháp năm 2013 nước CHXHCNVN, nêu rõ: ‘Công dân có quyền tự do ngôn luận tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp…’”
Bà Nghiêm viết thêm rằng bà mong Hội Đồng Xét Xử “xử công khai, công bằng và có sự tham gia của công dân, mọi chứng cứ quan trọng đều được xem xét, công khai tại phiên tòa.”
Trước đó, hồi Tháng Mười Hai, 2020, đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA Việt Ngữ) đưa tin ông Thành “đã bị chuyển từ trại số 1 Hỏa Lò thuộc Công An thành phố Hà Nội đến Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương ở huyện Thường Tín.”
Thời điểm đó, trả lời VOA, bà Nghiêm cho biết việc này “gây thêm hoang mang và lo lắng cho gia đình khi nhà chức trách thông báo mục đích việc cho ông Thành nhập viện là để giám định và kiểm tra sức khỏe.”
Nhà báo tự do Phạm Thành từng công tác tại đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) và tự ứng cử “đại biểu Quốc Hội” năm 2016, là tác giả của sách “Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng XHCN Xuống Hố Cả Lũ” và tiểu thuyết “Cò Hồn Xã Nghĩa.”
Các bài đăng trên trang cá nhân của ông Thành được ghi nhận tập trung phê phán những sai lầm của đảng CSVN và Nguyễn Phú Trọng.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt qua email khi cuốn sách “Nguyễn Phú Trọng: Thế Thiên Hành Đạo Hay Đại Nghịch Bất Đạo” vừa xuất bản, ông Thành nói: “…In sách ở trong nước, tác dụng khai trí cao gấp nhiều lần khi in ở nước ngoài. Tất nhiên, tác giả cũng như người thân trong gia đình cũng phải chấp nhận sự nguy hiểm đến bản thân cao hơn gấp ngàn lần khi in ở nước ngoài. Nhưng, vì một nước Việt Nam dân chủ, đa nguyên, đồng nghĩa với việc đấu tranh để giải thể cộng sản cầm quyền, tôi và gia đình mình đành chấp nhận tất cả, kể cả phải tù đày, thủ tiêu hay bị Cộng Sản kết tội.”
Sau khi ông Thành bị bắt hồi trung tuần Tháng Năm, 2020, truyền thông nhà nước đăng nhiều bài chỉ trích nhắm vào vị nhà văn bất đồng chính kiến. Trong số đó, báo Yên Bái Online hồi Tháng Bảy, 2020, quy kết ông Thành “nhiều lần liên lạc, trả lời phỏng vấn đài BBC, VOA, RFA vu cáo đảng, nhà nước Việt Nam, xuyên tạc tình hình đất nước.” (N.H.K) [qd]






