Vợ qua Đài Loan làm việc, chồng ở nhà chụp hình cưới với thiếu nữ

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Cô CTT, 24 tuổi, quê Nghệ An, rơi vào cảnh dở khóc dở cười trong lúc đang làm việc ở Đài Loan thì nhận được hình cưới của chồng mình ở Việt Nam với một thiếu nữ 15 tuổi.

Theo báo VietNamNet hôm 14 Tháng Hai, cô T. đăng tấm hình cưới của chồng trên trang cá nhân với chú thích: “Cần một vé máy bay về chúc phúc cho hai bạn này. Quen một tháng, bầu hai tuần.”

Hình cưới của ông NCH, chồng cô CTT, với thiếu nữ 15 tuổi. (Hình: Chụp qua màn hình)

Theo bản tin, cô T. và anh NCH, 26 tuổi, cùng quê Nghệ An, ký giấy kết hôn với nhau và làm đám cưới hồi năm 2022.

Hồi Tháng Tư, 2023, anh H. đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan.

Nửa năm sau, cô T. gửi đứa con cho cha mẹ chồng, rồi cũng sang Đài Loan làm việc để được ở gần chồng.

Trong lúc chung sống ở Đài Loan, hai vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đến Tháng Bảy năm ngoái, anh H. trở về nước, vợ anh vẫn ở lại Đài Loan làm việc.

Cô T. cho biết hai vợ chồng chưa ly hôn.

“Sau khi nhận được bức ảnh, tôi gửi cho chồng để hỏi rõ thì bị anh ta chửi bới. Sau đó tôi liên lạc với người trong ảnh thì cô ấy thừa nhận có tình cảm với chồng và đang có bầu,” cô T. cho hay.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Dũng, trưởng công an xã Hoàn Long, quê của cô T., nói: “Anh H. sau khi về quê đi làm phụ xe đò Bắc-Nam. Anh này quen biết cô gái tên Tr., 15 tuổi, ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, qua mạng xã hội. Hai người nảy sinh tình cảm. Tr. nói hai người đã chia tay và không có chuyện mình đang có bầu.”

Thiếu nữ giải thích với công an rằng việc em này chụp hình cưới với anh NCH là “để cho vui chứ không có chuyện làm đám cưới.”

Đám cưới của vợ chồng cô CTT diễn ra hồi năm 2022. (Hình: VietNamNet)

Trong một vụ tương tự xảy ra gần đây, theo báo Người Lao Động hôm 12 Tháng Hai, anh N. ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, làm đám cưới với lần lượt với cô LTD và cô YL, ở cùng địa phương, trong vòng ba tuần hồi Tháng Tám, 2023.

Nguyên do là hai cô này có bầu gần như cùng lúc với anh N.

Sau khi sự việc vỡ lở, cô D. tố cáo hành vi của anh N. trên mạng xã hội và nói: “Về mặt tình cảm, cái gì cầm lên được thì bỏ xuống được. Tôi nghĩ đứa trẻ nào cũng cần cha, nhưng nếu phải lựa chọn một môi trường giáo dục tốt tôi sẵn sàng dứt con tôi đi [khỏi nhà chồng]. Tôi không mang những nỗi bất bình của mình để ghim vào suy nghĩ của một đứa trẻ.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT