SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bốn phụ nữ, đại diện cho vợ hoặc mẹ của hàng trăm tù nhân lương tâm đang bị CSVN bỏ tù với các bản án nặng nề, đã gởi thư cho Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris kêu gọi bà tạo áp lực khi đến thăm Việt Nam, dự trù cuối tháng này, để thân nhân của họ có hy vọng thoát cảnh tù đày.
Bức thư đứng tên bốn người là Nguyễn Thị Kim Thanh (vợ ông Trương Minh Đức), Nguyễn Thị Tình (vợ ông Nguyễn Năng Tĩnh), Lê Thị Thập (vợ ông Lưu Văn Vịnh), và Nguyễn Thị Chương (vợ ông Trần Đức Thạch).
Ông Trương Minh Đức, 61 tuổi, đang bị giam ở nhà tù huyện Thanh Chương, Nghệ An, với bản án 12 năm. Ông Nguyễn Năng Tĩnh, 45 tuổi, bị bản án 11 năm, bị giam tại Thanh Hóa. Ông Lưu Văn Vịnh, 54 tuổi, án tù 15 năm bị giam ở Gia Lai; và ông Trần Đức Thạch, án tù 12 năm bị giam ở Thanh Hóa.
Ông Nguyễn Năng Tĩnh bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước” trong khi ba người kia bị vu cho tội “Hoạt động nhằm lật đổ”.
Bức thư viết rằng, chồng của họ, và chồng hay con của hàng trăm tù nhân lương tâm khác tại Việt Nam, bị bỏ tù chỉ vì CSVN là một chế độ độc đảng. Hiến pháp công nhận công dân có mọi thứ quyền kể cả quyền tự do biểu đạt, tự do thông tin nhưng lại bị bỏ tù một cách bất công.
“Họ – những người có tiếng nói đối lập với nhà nước hiện tại gồm 2 thành phần: một là, những người dân bị mất đất, do những cán bộ công chức cậy quyền, để hợp tác với doanh nghiệp nhằm lấy đất của những người nông dân bao đời đổ xương máu lên gầy dựng, từ đó mà họ – những người dân ấy bất mãn, kiện cáo và cuối cùng là bị tù đày; hai là, những người lên tiếng đòi hỏi sự công bằng cho xã hội, phản ánh các bất công mà với tư cách là những người có trí thức – họ không thể làm ngơ.” Bức thư kể trên viết.
“Tất cả họ đều bị một bản án nặng nề không đáng có, có người bị tù đày gần 2 năm vẫn chưa được xét xử, lại có người khi ra tù, có lẽ hành trang của họ là những bước đi không vững của tuổi xế chiều.”
Bức thư dẫn chứng một vài thảm cảnh của vợ con tù nhân lương tâm khi người trụ cột gia đình bị bắt đi tù như bà vợ ông Trịnh Bá Phương vừa mới sinh con, bà vợ ông Lê Trọng Hùng thì khiếm thị. Ông Trịnh Bá Phương và em ông, Trịnh Bá Tư, cùng bà mẹ, Cấn Thị Thêu, bị bắt tù vì đưa thông tin vụ đàn áp dân xã Đồng Tâm. Ông Lê Trọng Hùng bị tù vì tự ứng cử Đại biểu Quốc hội.
“…Những chỉ trích về chính sách không đúng của chính phủ là nghĩa vụ của mỗi công dân yêu nước phải làm nếu muốn đất nước tiến bộ,” theo các tác giả của bức thư gửi bà Harris.
Bởi vậy, họ không thể bị kết án tù nếu họ là công dân của những nước tôn trọng quyền công dân như ở Hoa Kỳ.

Họ kêu gọi bà Harris vận động các lãnh đạo đảng CSVN “xem xét việc ân giảm cho những tù nhân đang bị giam giữ vì bất đồng chính kiến giữa lúc dịch COVID-19 đang hoành hành như thế này, để những người mẹ già còn có cơ hội nhìn thấy mặt con, vợ được gặp chồng, để những án tù dài đằng đẵng bằng hai con số không cướp đi cuộc đời của họ chỉ vì một hành động hết sức bình thường nếu như là ở các quốc gia dân chủ.”
Tuần trước, hàng chục tổ chức nhân quyền quốc tế và rất nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới cũng đã viết một bực thư ngỏ thúc hối phó tổng thống Mỹ áp lực chế độ Hà Nội trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm tại Việt Nam. (TN) [kn]






















































































