Công an Việt Nam cướp công cảnh sát Cambodia vụ bắt giữ 2 sát thủ người Samoa

SIHANOUKVILLE, Cambodia (NV) – Hai nghi can người Samoa trong vụ nổ súng vào hai người Úc ở Sài Gòn khiến một người chết, một trọng thương, được cho là bị cảnh sát Cambodia bắt giữ tại Sihanoukville, rất khác với thông tin mà Công An TP.HCM họp báo công bố và được loan tải rầm rộ trên báo chí tại Việt Nam.

Theo bài báo trên tờ Khmer Times của Cambodia hôm 27 Tháng Năm, thể theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam, vào đầu giờ chiều 25 Tháng Năm, lực lượng Cảnh Sát Cambodia đã bắt giữ hai nghi can Vaa Vaa, 27 tuổi, và Tafia Steve, 23 tuổi, đều quốc tịch Samoa – một đảo quốc ở khu vực Úc châu, đã bắn chết nạn nhân Lemalu Lorenzo Tovia, 25 tuổi, và bắn ông Sauni Sam, 27 tuổi trọng thương hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện ở Sài Gòn.

Cảnh Sát Cambodia và hai nghi can vụ nổ súng Vaa Vaa và Tafia Steve. (Hình: Khmer Times)

Cả hai nạn nhân đều mang quốc tịch Úc, trong đó Lemalu Lorenzo Tovia được cho là một thành viên cấp cao của Coconut Cartel – một băng đảng tội phạm khét tiếng ở Úc.

Tờ Khmer Times cho biết tiếp, địa điểm bắt giữ là tại một căn nhà thuê ở thôn 3, xã 2, thành phố Sihanoukville, cách cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh An Giang, khoảng 150 cây số theo đường bộ. Thành phố Sihanoukville không có biên giới đường bộ với Việt Nam.

Hai sát thủ này sau đó đã được dẫn độ về Việt Nam.

Thông tin trên rất khác với thông tin mà Công An TP.HCM họp báo cung cấp cho báo chí trong nước vào sáng 26 Tháng Năm, dưới sự chủ trì của Trung Tướng Mai Hoàng, giám đốc Công An TP.HCM.

Báo VnExpress dẫn lời ông Nguyễn Thành Hưng, thủ trưởng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An TP.HCM, tại buổi họp báo về vụ án, cho biết vụ nổ súng xảy ra tối 21 Tháng Năm, tại nhà hàng hải sản Cee’f trên đường Trương Định – khu vực trung tâm thành phố Sài Gòn.

Trung Tướng Mai Hoàng (thứ 2, từ phải), giám đốc Công An TP.HCM, lấy lời khai nghi can. (Hình: VTV)

Sau khi gây án, khoảng 11 giờ 15 phút khuya cùng ngày, hai nghi can Vaa Vaa – người trực tiếp nổ súng và đồng phạm Tafia Steve quay về chung cư tại khu đô thị phường Long Bình, Sài Gòn, rồi tiếp tục bỏ trốn.

Nhóm này sau đó đón taxi đi đến khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, rồi xuống xe và mất dấu.

Nhận tin báo, Công An TP.HCM phối hợp với Công An Tỉnh Tây Ninh tung lực lượng khoảng 1,000 người phong tỏa hiện trường, phát thông báo khẩn truy tìm hai nghi can “đặc biệt nguy hiểm người nước ngoài” cho người dân để cùng nhau truy bắt.

Sau gần bốn ngày truy xét điều tra, nhờ sự giúp sức của người dân, lực lượng hữu trách đã bắt giữ được hai nghi can khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam-Cambodia.

Trong lời cảm ơn, Trung Tướng Mai Hoàng “ghi nhận đóng góp, hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương và lãnh đạo Bộ Công An; sự chia sẻ, ủng hộ từ cấp ủy, chính quyền địa phương” và “nhân dân.” Ông này không hề nhắc tới sự phối hợp với lực lượng Cảnh Sát Cambodia.

Bản tin về việc cảnh sát Cambodia bắt giữ hai nghi can trên tờ Khmer Times nay đã bị gỡ xuống. (Hình: Chụp qua màn hình)

Bình luận về sự việc trên trang Facebook BBC, danh khoản “Hùng Nguyễn” bất bình: “Tranh công thì Công An Việt Nam giỏi nhất thế giới.”

“Nghe như câu chuyển cổ tích, Lý Thông cướp công Thạch Sanh,” danh khoản “Truong Khac Hoang” so sánh.

Trong khi đó, danh khoản “Nguyen Bien” cah6m biếm: “Nỗi nhục cướp công này nhảy xuống kinh Tàu Hũ mới ‘sạch’ quá!”

Báo Khmer Times đã gỡ bản tin

Thông tin trái ngược giữa tờ báo Khmer Times và Công An TP.HCM đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Theo trang BBC Tiếng Việt, vào khoảng 7 giờ tối 27 Tháng Năm (giờ Việt Nam), đường link của bản tin trên tờ Khmer Times không còn nữa. Tuy nhiên, bản tin trên trang Facebook chính thức của Khmer Times thì vẫn còn. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT