Tuesday, April 23, 2024

Xã hội dân sự tưởng niệm 1 năm vụ CSVN tấn công Đồng Tâm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 9 Tháng Giêng, các blogger trong giới xã hội dân sự đồng loạt đăng bài tưởng niệm vụ tấn công võ trang Đồng Tâm của nhà cầm quyền CSVN xảy ra vào đúng một năm trước.

Vụ tấn công khiến ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh của người dân Đồng Tâm, thiệt mạng. Tám tháng sau biến cố này, một phiên tòa được nhà cầm quyền CSVN tổ chức với phán quyết tuyên án tử dành cho hai con trai ông Kình, và một án chung thân dành cho cháu nội ông.

Bà quả phụ Lê Đình Kình (phải) trong một lần đến thăm cô Đỗ Thị Thu (giữa), vợ ông Trịnh Bá Phương, người bị bắt vì đưa tin diễn biến vụ Đồng Tâm trên mạng xã hội. (Hình: Facebook Thu Đỗ)

Nhà văn Vũ Hữu Sự viết trên trang cá nhân: “…Cho đến nay, kẻ ký lệnh điều 3,000 quân tinh nhuệ với vũ khí và phương tiện tối tân đến làng Hoành đêm ngày 8 rạng ngày 9 Tháng Giêng, 2020, vẫn còn lặn rất sâu trong bóng tối, chưa dám lộ mặt để trả lời nhân dân về lý do, căn cứ điều quân tấn công một ngôi làng không có bất cứ một người dân nào vi phạm pháp luật vào ban đêm để giết người, phanh bụng người, bắt người giữa thời bình.”

“Nhưng xin mọi người hãy yên tâm. Dù lặn sâu đến đâu thì cuối cùng kẻ đó cũng bị lịch sử lôi ra để điểm tên, chỉ mặt. Trước lịch sử, không ai có thể lẩn trốn được. Cũng không ai có thể chối tội được. Bởi lịch sử là ký ức của dân tộc. Mà ký ức thì còn bền gấp trăm lần sắt đá,” theo Facebook Vũ Hữu Sự.

Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, nhà quan sát, viết trên trang cá nhân: “Tưởng nhớ cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi đời, 56 tuổi đảng, bị sát hại dã man, vô thiên, vô pháp! Công luận đòi hỏi: Ai ra lệnh giết cụ Kình? Phải thực nghiệm hiện trường đổ xăng thiêu ba công an mới có cơ sở kết tội bị cáo.”

Cùng thời điểm, bà Nguyễn Thị Duyên, cháu dâu của ông Lê Đình Kình, chia sẻ trên trang cá nhân: “Con còn nhớ những ngày cuối cùng ngồi uống trà bên cạnh ông. Vẫn tâm hồn và tinh thần chống tham nhũng không có vùng cấm, vẫn có một niềm tin bác Trọng [Nguyễn Phú Trọng] ‘chống tham nhũng giỏi’ sẽ để mắt đến vụ án dân Đồng Tâm chống tham nhũng.”

“Ngày 9 Tháng Giêng tròn một năm ông nội mất đi, tròn một năm bố Công, ông Hiểu, bà Nối, các chú, các anh bị bắt đi… Con tin rất nhiều người dân làng mình, người dân cả nước, người ở ngoài, người ở trong ngục tù sẽ tưởng nhớ lại ngày lịch sử ấy. Ngày Đồng Tâm mất đi một thủ lĩnh đáng kính,” bà Duyên viết.

Người dân Đồng Tâm viếng mộ ông Lê Đình Kình ngày 9 Tháng Giêng. (Hình: Facebook Duyên Nguyễn)

“Ông kính mến! Dù biết sự sống và cái chết  thật mong manh và ích kỷ nhưng con có niềm tin ông vẫn sống, vẫn dõi theo các con các cháu trong tù.. vẫn bên cạnh bảo vệ bà nội và bảo vệ chúng con… Sự hy sinh của ông làm thức tỉnh hàng triệu con tim người Việt có lương tri,” theo Facebook Duyên Nguyễn.

Bà Duyên là vợ ông Lê Đình Uy, cháu nội ông Kình, người bị tuyên án 5 năm tù hồi Tháng Chín, 2020. Cũng trong vụ án này, tòa án của nhà cầm quyền CSVN tuyên phạt hai con trai ông Kình là Lê Đình Công và Lê Đình Chức án tử hình, ông Lê Đình Doanh (một cháu nội khác của ông Kình) án chung thân.

Những bị cáo khác trong vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” tại Đồng Tâm bị tuyên phạt từ 3 đến 16 năm tù. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT