Thursday, March 28, 2024

Ân Xá Quốc Tế kêu gọi hành động khẩn cấp cứu bà Trần Thị Nga

LONDON (NV) – Tổ chức Ân Xá Quốc Tế kêu gọi mọi người hành động khẩn cấp khi được báo động bà Trần Thị Nga, một tù lương tâm, đang bị khủng bố trong nhà tù CSVN.

Trong bản tin báo động và kêu gọi hành động khẩn cấp, hôm Thứ Hai, 20 Tháng Tám, 2018, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế có trụ sở chính tại London, Anh Quốc, thuật lại nội dung cuộc điện đàm giữa bà Trần Thị Nga với chồng là ông Phan Văn Phong hôm 17 Tháng Tám, 2018. Trong đó, bà Nga cho chồng biết bà bị bạn tù đánh đập nhiều lần và còn dọa giết.

Bà Trần Thị Nga, 41 tuổi, có hai con còn nhỏ và một người con lớn ở Sài Gòn. Bà nổi tiếng là một nhân vật tích cực tham gia hoạt động nhân quyền, vận động dân chủ hóa đất nước và vận động cho người lao động trước các bất công xã hội. Chính bà cũng là một nạn nhân của chính sách xuất khẩu lao động kiểu buôn người của chế độ Hà Nội. Đây là nguyên nhân chính đã thúc đẩy bà trở thành nhân vật được dư luận biết đến rất nhiều về chống đối nhà cầm quyền dộc tài đảng trị.

Bà bị bắt ngày 21 Tháng Giêng, 2017, ngay trước Tết Đinh Dậu và bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước.” Ngày 25 Tháng Bảy, 2017, bà bị áp đặt bản án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế. Phiên phúc thẩm vào ngày 22 Tháng Mười Hai cùng năm giữ nguyên án sơ thẩm.

Trong các phiên tòa, bà Trần Thị Nga và các luật sư bào chữa đều cả quyết bà chỉ thực thi quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa mà chính Hiến Pháp của chế độ công nhận chứ không vi phạm pháp luật. Sau phiên phúc thẩm bà bị chuyển từ nhà tù tỉnh Hà Nam đến trại Gia Trung, tỉnh Gia Lai.

Trước khi bị bắt bỏ tù, bà từng bị công an CSVN đánh đập nhiều lần ngay trên đường phố, kể cả lần lấy gậy sắt đánh vỡ xương tay và gãy chân hồi Tháng Năm, 2014. Bà từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền bành trướng, chống Formosa xả hóa chất đầu độc biển miền Trung Việt Nam. Bà tham gia nhiềm hội đoàn dân sự tại Việt Nam và là một trong những người đứng đầu Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam.

Các tù nhân chính trị luôn luôn bị chế độ Hà Nội đưa đi giam giữ tại một nhà tù xa gia đình nạn nhân để làm cho các sự thăm viếng, tiếp tế trở thành khó khăn, tốn kém hơn. Trong tù, theo tường thuật của Ân Xá Quốc Tế thuật lại từ thân nhân, bà bị cai tù cáo buộc “ngoan cố” khi nhất định không nhận tội như bị kết án.

Suốt thời gian từ bị khi bị bắt cho đến những ngày gần đây nhất, bà chỉ được cho gặp các người con có hai lần dù quy định của chế độ cho tù nhân gặp thân nhân mỗi tháng một lần.

“Là một quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc đã ký vào ‘Công ước Quốc tế về Chống Tra tấn và Trừng phạt hoặc Ðối xử Tàn nhẫn Vô nhân đạo làm mất phẩm giá người khác’, Việt Nam có bổn phận phải bảo vệ mọi người trước các hành vi từ tra tấn đến ngược đãi, và phải mở các cuộc điều tra vô tư, độc lập và toàn diện trước các cáo buộc,” Ân Xá Quốc Tế viết.

Ân Xá Quốc Tế cũng tố cáo chế độ Hà Nội thường nhốt biệt giam các người tố cáo sự bạo ngược của chế độ tù đày tại Việt Nam vào các phòng kín như cái cũi.

Tháng trước, blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng đã tuyệt thực hai tuần lễ vì bà bị cai tù dùng tù hình sự đánh đập, khủng bố bà tại nhà tù tỉnh Thanh Hóa. (TN)

Thủy điện liên tiếp xả lũ, dân điêu đứng kéo dài

MỚI CẬP NHẬT