Sau đó, ni sư cũng ngỏ lời cám ơn những đồng hương Phật tử đã hoan hỷ cúng dường thực phẩm cũng như tình tài để yểm trợ cho khóa tu học trong mùa An Cư Kiết Hạ. Và trong buổi liên hoan này, còn có chương trình văn nghệ được lồng trong cuộc thi hát, các thí sinh là những tu sinh về tham dự, các bài dự tranh có ý nghĩa đầy đạo vị của Phật Giáo.
“Theo truyền thống Phật Giáo, thời gian từ Lễ Phật Đản đến Lễ Vu Lan là khoảng ba tháng, cũng là vào dịp Hè sang. Trước Lễ Vu Lan khoảng hơn một tháng, các tu sĩ bất cứ nơi nào cũng đều vân tập đến chùa, đạo tràng lớn hoặc tịnh thất tùy theo khả năng để làm ngày tịnh tâm, quán xét, tu luyện, lắng nghe, học hỏi những bậc tu hành đi trước, đồng thời cũng để trao đổi những giáo lý Phật Giáo với những bạn cùng tu học. Những ngày này được gọi là ngày An Cư Kiết Hạ,” Hòa Thượng Thích Minh Mẫn cho biết.
Hòa thượng nói thêm, “Thời gian này cũng là dịp để cho những tu sĩ xuất gia thấy được rõ hơn những hành động về thân, khẩu và ý của mình, để có thể chuyển hóa thân và tinh thần được tốt đẹp hơn. Giống như trong miếng ruộng, người làm ruộng phải đi lượm cỏ dại thường xuyên để cho lúa được tươi tốt, thì miếng ruộng là biểu tượng tâm thức của con người có được trong sáng hay không. Như vậy, các tu sĩ cần phải tu học tốt trong thời gian này để sau đó, họ có thể đi hoằng pháp, giảng dạy, hướng dẫn cho Phật tử những điều trong sáng trong đời sống của con người. Vì thế, mùa An Cư Kiết Hạ rất cần thiết cho các vị tu sĩ khi về tu học.”
Cũng theo hòa thượng viện chủ, trong những ngày tu học, năng lực của những người tu sĩ tràn đầy lòng yêu thương, và họ cũng được hiểu biết rất thâm thấu về tất cả những đau khổ mà bình thường, lắm lúc bị những bụi trần làm cho bực bội và không thấy rõ được điều đó.

Mùa An Cư Kiết Hạ cũng là thời gian để cho những oan hồn của những người đã khuất có một nơi nương tựa, đó là nhờ năng lực của tập thể được gọi là lực của đại chúng, lực này là lực thanh tịnh chớ không phải là quyền lực, mà chỗ nào càng yên lặng thì lực đó càng mạnh hơn. Những oan hồn uổng tử chết trên cõi trần này chưa được siêu thoát, họ sẽ nương vào những lực đó, giống như người ta đi ngoài nắng tìm nơi có bóng cây để che mát. Khi đã tìm được nơi nương tựa thì những lỗi lầm, oan ức của những oan hồn uổng tử sẽ được xóa bỏ đi, và đồng thời họ sẽ thấy được đường đi và lối về của họ phải về cõi nào.
“Gần 20 năm qua, chùa Huệ Quang đều có tổ chức ngày An Cư Kiết Hạ để cho các vị tu sĩ rất nhiều nơi vân tập về đây để tịnh tu. Sau khi tu học khoảng một tuần thì các vị tu sĩ sẽ đi đến vào những chùa khác để thực hiện việc tu học. Thời gian đi đến nhiều nơi, tính ra cũng được ba tháng,” hòa thượng viện chủ nói.
“Trong mùa này, các Phật tử đến gieo công đức càng nhiều thì những hạt hạnh đạo sẽ được trổ hoa càng lớn, vì không có gì khi mình hiến tặng ra mà không có kết quả tốt được phản hồi cho hạnh phúc của mình. Nhiều người có tiền cúng thí cho quý thầy hoặc bố thí cho những người bất hạnh hơn mình, xin đừng tưởng rằng sẽ vô vọng. Và sự cúng thí hoặc bố thì phải được khơi nên từ tâm thức của Phật tử thì kết quả của đạo hạnh mới được vung bồi sáng đẹp hơn,” hòa thượng chia sẻ thêm.






























































