Wednesday, May 8, 2024

Hồi Giáo Pháp không chịu chôn cất tên khủng bố giết linh mục Công Giáo

NORMANDY, Pháp (NV) – Dân theo đạo Hồi ở Pháp từ chối làm lễ tống táng cho một trong những kẻ khủng bố đã giết một linh mục Công Giáo khi ông đang cử hành Thánh Lễ trong tuần qua.

Theo Fox News, các lãnh đạo cộng đồng Hồi Giáo ở Saint-Etienne-du-Rouvray, Normandy, nói rằng họ không muốn làm “ô uế” đạo Hồi khi đứng ra làm lễ chôn cất cho Adel Kermiche, 19 tuổi, tên thánh chiến đã sát hại Linh Mục Jacques Hamel.

Ông Mohammed Karabila, chủ tịch hiệp hội văn hóa Hồi Giáo địa phương và cũng là giáo sĩ của một trong những đền Hồi Giáo trong thị trấn, nói: “Chúng tôi không muốn liên hệ với cá nhân này vì không muốn làm ô uế đạo Hồi. Chúng tôi từ chối làm lễ chôn cất cho đương sự.”

Tuy nhiên, ông thêm rằng, nếu có yêu cầu của văn phòng thị trưởng và của gia đình hung thủ Kermiche thì buộc lòng họ sẽ phải chỉ định một cá nhân để làm thủ tục tống táng đó.

Tuy nhiên, đến giờ phút này gia đình của kẻ khủng bố vẫn chưa lên tiếng có muốn con họ được làm lễ an táng theo nghi lễ Hồi Giáo hay không.

Anh Khalid El Amrani, 25 tuổi, một kỹ thuật viên theo đạo Hồi, ở địa phương, nói: “Người thanh niên này là kẻ tội lỗi, không còn thuộc trong cộng đồng của chúng tôi.”

Kermiche và Abdel-Malik-Petitijean, cũng 19 tuổi, hôm Thứ Ba, đã xông vào ngôi nhà thờ đá xây từ thế kỷ thứ 17, bắt nhiều người làm con tin trước khi giết vị linh mục và gây thương tích trầm trọng cho một người khác.

Họ bị cảnh sát bắn chết khi tẩu thoát ra ngoài.

Trong khi đó, để tỏ tình đoàn kết, dân Hồi Giáo đến dự Thánh Lễ tại các nhà thờ Công Giáo trên khắp nước Pháp.

Tại thánh đường kiểu Gothic ở Rouen, cách Saint-Etienne-du-Rouvray chỉ vài dặm, nơi Linh Mục Jacques Hamel bị giết, khoảng từ 100 đến 200 người đạo Hồi tham dự Thánh Lễ.

Tổng Giám Mục Dominique Lebrun nói: “Chúng tôi rất cảm động. Đây là cử chỉ quan trọng biểu tỏ tình huynh đệ. Họ nói với chúng tôi, và chúng tôi tin là họ thật lòng, rằng Hồi Giáo không giết Linh Mục Jacques Hamel.”

Bên ngoài thánh đường, một nhóm người Hồi Giáo khác được vỗ tay tán thưởng khi họ căng tấm biểu ngữ với hàng chữ: “Tình thương cho mọi người. Không được thù hận ai.”

Tại Notre Dame, ngôi thánh đường biểu tượng của Paris, ông Dalil Boubakeur, viện trưởng đền Hồi Giáo Paris, lập lại rằng người Hồi Giáo muốn sống trong hòa bình. (TP)

MỚI CẬP NHẬT