Tuesday, April 23, 2024

Thổ Nhĩ Kỳ truy lùng quân đảo chánh còn lẩn trốn

ISTANBUL, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Các đơn vị biệt kích Thổ Nhĩ Kỳ với sự hỗ trợ của trực thăng, phi cơ không người lái và tàu chiến đang săn lùng một nhóm nhỏ lính biệt kích bị nghi là đã tìm cách bắt hoặc giết Tổng Thống Tayyip Erdogan trong cuộc đảo chánh bất thành, trong khi cuộc trấn áp thành phần tình nghi chống chính quyền mở rộng hơn nữa hôm Thứ Ba.

Hơn 1,000 thành viên lực lượng an ninh đang tham dự cuộc săn lùng 11 người lính tại các ngọn đồi quanh thành phố Marmaris, nằm bên bờ Ðịa Trung Hải, theo bản tin Reuters. Ðây là nơi ông Erdogan đã đến nghỉ mát trong đêm xảy ra chính biến.

Cho đến nay, có hơn 60,000 quân nhân, cảnh sát, công chức, thẩm phán đã bị bắt, cho nghỉ việc hay đang bị điều tra. Cơ quan đặc trách tôn giáo của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thêm 620 người nghỉ việc, gồm cả các giáo sĩ và người giảng giáo lý, nâng tổng số người bị ảnh hưởng tại cơ quan này lên 1,100.

Ngoại Trưởng Mevlut Cavusoglu cho hay hai đại sứ, hiện làm việc ở Ankara, cũng bị giải nhiệm. Cựu thị trưởng Istanbul, ông Huseyin Avni Mutlu, bị bắt và nhà bị khám xét.

Khoảng 1/3 trong số chừng 360 tướng lãnh nhiệm chức của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị bắt từ khi có cuộc đảo chánh, trong số này có một thiếu tướng và một chuẩn tướng phục vụ tại Afghanistan. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT