Saturday, May 4, 2024

Bắc Ninh: Một ông bị đâm thủng phổi vì cứu người gặp nạn

BẮC NINH (NV) – Một ông ở huyện Thuận Thành – Bắc Ninh sau khi giúp đưa cô gái bị tai nạn giao thông đến viện cấp cứu chưa được trả ơn thì đã bị người mới quen của cô gái này “có sẵn hơi men” rút dao đâm thủng phổi vì “tưởng người gây tai nạn”.

Chiều 15 Tháng Hai, ông Hoàng Như Chinh, trưởng Công an huyện Thuận Thành cho biết, nghi phạm Nguyễn Hữu Khá (26 tuổi), ở huyện Thuận Thành, thừa nhận việc dùng dao đâm trọng thương ông Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi), người đã giúp đưa chị Nguyễn Thị D, bị xe taxi đụng té ra đường bất tỉnh ở xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành đến Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành cấp cứu.

Theo báo Phụ nữ Sài Gòn, tại cơ quan công an, Khá khai nhận, tối 11 Tháng Hai, sau khi hay tin bạn mới quen sơ giao là cô D bị tai nạn giao thông, Khá đã đến Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành. Tại đây, Khá gặp ông Sơn. Do “có uống rượu” và hiểu nhầm ông Sơn gây tai nạn cho chị D, nên Khá to tiếng và rút dao mang sẵn trong người ra đâm vào mạn sườn phải của nạn nhân.

” Nguyễn Hữu Khá có một tiền sự về tội cố ý gây thương tích. Tại địa phương, Khá nằm trong diện bị quản thúc”, ông Chinh nói với phóng viên báo Phụ Nữ Sài Gòn.

Về phía ông Sơn, sau hơn 4 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, sức khỏe đã tạm ổn định. Tuy nhiên, để bình phục thì phải điều trị thời gian dài. Hiện người thân vẫn phải túc trực tại bệnh viện để chăm sóc.

Tin cho biết, vợ ông Sơn đã bỏ chồng con ra đi cách đây 6 năm, hiện ông đang sống cùng 2 con trai ở xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành và là người rất tốt bụng, hiền lành.

Nhiều người dân địa phương cho hay, đây không phải là lần đầu ông Sơn cứu giúp người. Do nhà sát mặt đường, nên khi thấy các vụ tai nạn giao thông, ông Sơn đều tận tình giúp đỡ.

Mặc dù bị đâm thủng phổi xém chết vì chuyện “bao đồng”, nhưng ông Sơn vẫn khẳng định: “Nếu khỏe lại, sau này ra đường gặp người bị nạn tôi vẫn trợ giúp”, ông Sơn nói. (Tr.N)

Việt Nam bắt 21 người đi kiện Formosa

MỚI CẬP NHẬT