LONDON – Một cậu bé 11 tuổi bay một mình từ London đến Rome, sau khi lên một chuyến bay mà không có giấy passport, không có vé, không có tiền mặt hay bất kỳ giấy tờ gì khác, NBC trích thuật lời của giới chức thẩm quyền hôm Thứ Tư.

Phi cơ hàng không của hãng Jet2.com, tương tự chiếc mà cậu bé 11 tuổi leo lên và bay từ London sang Ý, không vé, không passport mà không ai hay. (Hình: Carl de Souza/AFP/Getty Images)
Biến cố này gây bối rối cho nước Anh về mặt an ninh, vào lúc du khách từ khắp thế giới đổ xô sang Anh Quốc, hai ngày trước khi khai mạc thế vận hội. Toàn bộ các giới chức thuộc phi trường Manchester và hãng hàng không giá rẻ Jet2.com bị tạm cho nghỉ việc để điều tra.
Thứ Trưởng Giao Thông Anh Justine Greening phát biểu: “Sơ hở trong hệ thống an ninh với tôi là điều hết sức nghiêm trọng, bởi vậy cần phải khẩn cấp duyệt lại toàn bộ thủ tục an ninh tại phi trường Manchester, cũng như hãng máy bay, đồng thời điều tra xem chuyện gì đã xảy ra.”
Báo cáo cho thấy, cậu bé Liam Corcoran qua được 5 cửa kiểm soát, nhờ bám theo đuôi một gia đình nào đó để lên máy bay. Không lâu sau khi cất cánh, phi công trưởng được báo cáo có dư một hành khách. Thế là cậu bé được bay tiếp đến phi trường Fiumicino ở Ý, rồi lấy chuyến khác trở lại nước Anh. (TP)















































































