Nguyên Huy/Người Việt
GARDEN GROVE (NV) – “Hàng năm chúng tôi thường có hai buổi gặp nhau vào dịp Hè và Tất niên hay Tân niên, nhưng buổi họp mặt Hè là quan trọng vì trong lần gặp mặt này của đồng hương Bạc Liêu, giới trẻ con em trong hội tham dự rất đông.
Hội trưởng Lâm Quang Hải (thứ nhất từ phải) cùng đồng hương Bạc Liêu, những người phụ trách thức ăn cho hội. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Chúng tôi đã nhân cơ hội này nhắc nhở tuổi trẻ con em trong hội về tình nghĩa đồng hương, về quê hương bản quán của cha anh mình để sau này lớn lên các em khó thể nào quên được cội nguồn của mình.”
Anh Lâm Quang Hải, người hội trưởng trẻ của Bạc Liêu, nói với chúng tôi như vậy khi giới thiệu về một tiết mục trong sinh hoạt Hè năm nay của Hội Ái Hữu Bạc Liêu. Ðó là mục phát Giải Khuyến Học cho con em trong hội đã đạt được thành tích xuất sắc trong niên học vừa qua.
Anh Hải nói tiếp: “Giải chỉ đơn thuần là một món quà nhỏ nhưng cái lớn là sự được vinh danh trong tập thể đồng hương nó đã khiến cho mỗi năm số các em được Giải Khuyến Học của hội cứ tăng dần.”
Trại Hè của đồng hương Bạc Liêu được tổ chức tại khu nhà mát trong công viên Garden Grove suốt từ 10 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Tám.
Ngay từ 9 giờ sáng, đồng hương Bạc Liêu đã tấp nập mang đến nhiều thứ thức ăn, nước uống để bà con cùng chung vui. Món đặc biệt nhất là món thịt nướng có tẩm gia vị đặc biệt của chợ Tân Mai trước đây do chủ nhân ngôi chợ vốn là người Bạc Liêu chế biến theo những phương cách từ quê nhà.
Giới thiệu với chúng tôi về những dẫy bàn la liệt thức ăn, anh hội trưởng cho biết: “Toàn là của bà con đồng hương đóng góp nên ban tổ chức cũng nhẹ gánh lo lắng việc ẩm thực, chỉ còn chú tâm làm sao cho buổi sinh hoạt Hè của hội có được ý nghĩa tốt đẹp ghi dấu sâu đậm trong lòng đồng hương Bạc Liêu.”
Nói về cái tâm tình này thì hầu hết đồng hương cho rằng tỉnh Bạc Liêu là một tỉnh nhỏ, nên sống với nhau từ xưa đã có một cái tình như tình ruột thịt. Hàng xóm láng giềng xưa thường coi nhau như người thân nên cái tình ấy nó còn lưu giữ cho đến bây giờ ở hải ngoại này. Cái tình lưu luyến, ruột thịt ấy thế hệ cha anh ai nấy đều muốn truyền lưu lại cho con cháu.
Quê hương Bạc Liêu với những người dân hiền hòa nhưng tinh thần bất khuất thì cao vời vợi từ ngày Chúa Nguyễn mở nước về phương Nam. Mới đây, một người dân Bạc Liêu đã tự thiêu để phản đối sự đàn áp, bất công của nhà cầm quyền cộng sản. Ðó là bà Ðặng Thị Kim Liêng, thân mẫu của blogger Tạ Phong Tần, một nhà báo tự do đang bị nhà cầm quyền bắt giam. Trong dịp sinh hoạt Hè này, ban tổ chức cũng sẽ nhắc đến cái chết oanh liệt của bà để thế hệ trẻ giữ được cái tinh thần bất khuất ấy. Tuy nhiên “chúng tôi không tổ chức lễ truy điệu vào hôm nay vì không khí không thích hợp cho sự trang nghiêm, kính bái,” theo anh hội trưởng cho biết như vậy.
Vẫn theo anh, Hội Ái Hữu Bạc Liêu nay đã có đến trên 1,000 hội viên thường xuyên liên lạc với nhau để hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong việc buôn bán, sinh hoạt trên xứ người. Nhiều người thành công làm chủ những cơ sở thương mại khá lớn như ông bà Trần Ðại Hiếu, chủ nhân siêu thị Thuận Phát và là cổ đông ngân hàng Saigon National Bank, và ông bà Trần Xía, chủ nhân hai siêu thị tại San Diego. Trong giới trẻ thế hệ thứ hai của người Việt, Bạc Liêu có khoa học gia Trịnh Hữu Phước mà nhiều lần về sinh hoạt với đồng hương, ông đã nhắc đến quê hương với một tình cảm chân thiết khi ông nhắc tới những giọng hò sông nước Cửu Long và những làn điệu cải lương vào những trưa hè.
Trong buổi sinh hoạt Hè này, cũng có nhiều khuôn mặt Bạc Liêu hoạt động tích cực trong cộng đồng như Chủ Tịch Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia Trần Quan An, ông Hứa Trung Lập và một hậu duệ của Bạc Liêu, Phó Thị Trưởng Westminster Trí Tạ.
Ông Trí kể: “Gia đình cháu sống ở Bạc Liêu nơi làng Hòa Bình, nhưng cộng sản đã khủng bố đốt làng Hòa Bình nên gia đình cháu phải lên Sài Gòn sinh sống. Ðó là kỷ niệm duy nhất về Bạc Liêu mà cháu còn nhớ được.”
Cũng trong số quan khách đến chung vui với đồng hương Bạc Liêu còn có Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California. Luật Sư Nghĩa đã nô đùa cùng các em nhỏ trong hội được cha anh đưa đến. Ông cho biết: “Bạc Liêu với chúng tôi là chỗ khá thân thiết. Nhiều anh em trong hội cũng là những chiến hữu cùng chúng tôi trong các cuộc tranh đấu tự do nhân quyền cho đất nước.”
Bạc Liêu là một tỉnh không lớn lắm tại miền Nam Việt Nam. Vùng đất này đã trải qua nhiều thời kỳ khi thì bị sát nhập vào Sóc Trăng, Cà Mau, để chỉ là một quận, khi thì cộng với các khu đất của các tỉnh khác để thành tỉnh Bạc Liêu. Nhưng dù là quận hay tỉnh, người dân Bạc Liêu vẫn có một đời sống sung túc vì đó là vùng đất bồi của sông Cửu Long được dòng hải lưu ngoài biển ngăn chặn nên Bạc Liêu rất phong phú vừa về nông nghiệp và vừa về ngư nghiệp. Ðã có thời Bạc Liêu nổi tiếng giầu sang, ăn tiêu huy hoắc của giới “Công tử Bạc Liêu” nên nhóm chữ này đã gần như một thành ngữ chỉ sự chi tiêu phóng khoáng của những kẻ giầu sang phú quí.
Chủ tịch cộng đồng Nguyễn Xuân Nghĩa cùng con em Bạc Liêu vui đùa tại trại hè. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Nhắc đến chuyện này, anh hội trưởng, cũng là chủ nhân của nhiều tiệm giặt ủi tại Little Saigon, cho rằng: “Người dân Bạc Liêu vốn có tính cần cù, siêng năng làm việc nên kết quả phải là thành công không lớn thì nhỏ. Khi còn ở quê hương được ơn phước nên đất đai mầu mỡ, bờ biển dài nhiều tôm cá và ngay cả trong đất liền các vùng nước lợ tôm cua cá, ếch nhái cũng ê hề nên cuộc sống người dân Bạc Liêu khá là thoải mái. Ra hải ngoại, người dân Bạc Liêu vẫn với tính cần cù, siêng năng nên hầu hết đều có được cơ ngơi, con cái đều được học đến nơi đến chốn cả.”
––
Liên lạc tác giả: [email protected]








































































































































































