Nạn trấn lột du khách ngoại quốc hoành hành ở Hà Nội

HÀ NỘI (NV) –Khách ngoại quốc đến thăm viếng phố cổ Hà Nội hiện nay đang bị đông đảo người bán hàng rong bao vây, “ép uổng,” móc túi, lừa gạt, trấn lột đến thảm thương.










Du khách đã có quạt trên tay vẫn được mời mua quạt. (Hình: báo Tiền Phong)


Theo báo Tiền Phong, chính quyền địa phương hầu như không làm gì được số người này, đành để mặc cho họ “muốn làm gì thì làm.”


Báo Tiền Phong cũng cho biết, khu vực mà người bán hàng rong “phục kích” du khách dày đặc nhất là khu Hàng Bè, Hàng Bạc, Mã Mây… Người bán hàng rong vây kín tất cả những cổng vào các khu công cộng, từ nơi trình diễn nghệ thuật cho đến nhà hàng, quán xá… Họ nắm níu, chụp bắt, lôi kéo, ép buộc du khách muốn vào trong thì phải mua một món hàng của họ rồi mới được đi, từ vòng tay, vòng chân, nón vải, quạt giấy, khăn mặt… Mặc dù biết những loại hàng hóa này đã được “hét” với giá cắt cổ, nhiều du khách không muốn lôi thôi, đành phải chìa tiền ra mua lấy một món.


Có người bán hàng chỉ cần du khách lơ là, chụp vào cổ tay họ một chiếc vòng và nhất định không chịu cầm lại. Du khách ngoại quốc, thường là các cô gái trẻ, mất không dưới 20 phút để năn nỉ “xin gửi lại chiếc vòng.”


Tại đầu phố Mã Mây, có một phụ nữ ngồi cạnh một đôi gánh với hai cái mẹt, đặt lên trên một ít hoa quả. Rất nhiều du khách lại qua thường tò mò nhìn ngắm gánh hàng lạ. Nhưng ai cũng biết, chỉ nên “ngắm thoáng qua.” Du khách chỉ cần đứng lại một giây, người phụ nữ nọ lập tức quàng đôi gánh vào vai du khách một cách dễ dàng rồi thản nhiên đòi tiền công “chụp ảnh với quang gánh Hà Nội.”


Một số du khách cho biết, khoản tiền này từ vài chục ngàn cho đến vài trăm ngàn, tương đương với vài đô và vài chục đô, tùy theo thái độ của du khách cho thấy thuộc “loại hiền hay loại dữ.”


Tại một số quán nước, số người bán hàng rong này áp dụng chiêu khác: quạt phe phẩy vào những du khách đang ướt đẫm mồ hôi vì nóng để rồi đòi tiền công quạt.


Cũng theo báo Tiền Phong, số người bán hàng rong này còn luôn chực chờ những du khách không để ý đến mình để trổ mòi đạo chích. Họ trộm ví tiền, sổ thông hành rồi sau đó công khai, thản nhiên đòi tiền chuộc.









Du khách bị đeo vòng vào cổ tay, mất ít nhất 20 phút để năn nỉ “xin không mua.” (Hình: báo Tiền Phong)


Hồi tháng 7 vừa qua, một nữ du khách bị móc trộm sổ thông hành và liền sau đó bị mất 100 đô la để chuộc lại cuốn sổ trên nóc một chiếc xe taxi đậu trước mặt.


Một số nhân viên hướng dẫn du lịch cho biết, điều đầu tiên mà họ dặn dò du khách bước đến khu phố cổ là “đi theo đoàn, không dừng lại một mình bất cứ nơi nào, coi chừng bị móc túi và mua hàng với giá đắt gấp năm, mười lần giá thị trường.”


Một hướng dẫn viên du lịch không giấu được nỗi buồn rầu khi cho rằng chính vì đội quân bán hàng rong này mà phố cổ Hà Nội và cả Việt Nam mất dần du khách ngoại quốc. (PL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT