Hà Giang/Người Việt
Không biết có phải vì Thượng Ðế thích đùa dai không mà lại tạo ra đàn ông và phụ nữ, hai giới rất cần nhau, nhưng quan điểm và cách xử sự vô cùng khác nhau. Sự khác biệt khiến họ thu hút nhau, nhưng cũng chính nó gây ra nhiều khi có trục trặc trong tương quan giữa hai bên.
Hình minh họa ( DanHuynh/NguoiViet)
Ðiểm khác biệt lớn nhất về tâm lý có lẽ là nhu cầu cần được tâm sự, nỉ non, chia sẻ của phụ nữ, và sự khó khăn của phái nam trong việc bày tỏ tình cảm, và nghĩ một đàng lại diễn tả một nẻo, gây nhiều hiểu lầm tai hại.
Mặt khác, đàn ông không có nhu cầu cần tâm sự, và cũng không thích tỉ tê với vợ. Tại sao nàng cứ phải hỏi đi lập lại là mình có yêu nàng không nhỉ? Cứ nhìn thấy mình lúc nào cũng lo cho gia đình là đủ hiểu rồi.
Liên quan đến sự khác biệt của nhu cầu. Có một câu chuyện tiếu lâm được kể đi kể lại. Chuyện rằng, có một cặp vợ chồng mới cưới, cứ sau bữa ăn tối, cô vợ lại hỏi chồng: “Anh đang nghĩ gì vậy, nói cho em nghe đi.” Sau khi trả lời bao nhiêu cách, bao nhiêu lần, mà vợ vẫn cứ bổn cũ soạn lại, cuối cùng ông chồng chịu không nổi nữa, bật lên: “Anh đang nghĩ… ước gì anh được xem ti vi, trong im lặng.”
Dĩ nhiên là câu trả lời của chồng làm cô vợ chẳng vui tí nào. Thế là giận hờn, thế là chiến tranh lạnh, là “em biết, anh không còn yêu em nữa” v.v và v.v.
Vấn đề “không hiểu nhau” giữa đàn ông và đàn bà thoạt nghe có vẻ nan giải, nhưng theo các chuyên gia phân tích tâm lý thì thật ra rất đơn giản. Lý do, đơn thuần chỉ là vì đa số phái nam thường không hiểu rõ cảm tưởng của mình, và những câu hỏi đại loại và bất ngờ như thế của đối tượng khiến họ rất lúng túng.
Kết quả các cuộc nghiên cứu cho thấy đàn ông sử dụng ngôn ngữ để bày tỏ cá tính, sự riêng biệt và sự độc lập, trong khi đó đàn bà nói chuyện vì nhu cầu cần kết nối, cần cảm giác gần gũi với đối tượng. Vì thế khi phụ nữ bắt đàn ông phải thổ lộ tâm tình, chia sẻ cảm nghĩ của họ với mình, thì điều đó sẽ làm phái nam bối rối, và bắt đầu lan man nói về chiếc xe đua vừa ra đời, hay cái máy ảnh mới chàng đang ao ước được làm chủ, hoặc tệ hơn nữa, diễn tả những điều chàng nghĩ thật vụng về, khiến bạn hiểu lầm.
Giới chuyên viên khuyên rằng để thực sự hiểu rõ nam giới, phụ nữ phải học cách diễn giải những điều họ muốn nói, để tránh những hiểu lầm đáng tiếc.
Dưới đây là cách diễn giải những câu nói quen thuộc.
Khi mới gặp nhau
Chàng nói: Hôm nào mời cô ly cà phê?
Có nghĩa là: Cô thật hấp dẫn quá, và muốn hẹn hò, nhưng nhát quá, không dám hỏi.
Chàng nói: Khi nào rảnh thì gọi anh.
Có nghĩa là: Chàng không mê bạn đủ để theo đuổi bạn, nhưng bạn có thể tán chàng nếu muốn.
Khi được một người bạn giới thiệu:
Chàng nói: Chúng ta sẽ là bạn tốt.
Có nghĩa là: Cô không hợp nhãn tôi tí nào cả.
Chàng nói: Tôi sẽ gọi điện thoại cho cô.
Có nghĩa là: Tôi vừa muốn hẹn cô đi chơi, nhưng vừa sợ cô sẽ bằng lòng hẹn hò, rồi chẳng đi đến đâu cả thì chán lắm. Hoặc nếu bị cô từ khước thì lại còn chán hơn…
Chàng nói: Cô là một phụ nữ tốt bụng.
Có nghĩa là: Bạn sẽ chẳng bao giờ gặp chàng nữa.
Khi đang hẹn hò
Chàng nói: Môi em đẹp quá.
Có nghĩa là: Anh muốn hôn em suốt đêm.
Chàng nói: Anh nghĩ mình phải đi từ từ lại để biết chắc mình chắc chắn hợp nhau.
Có nghĩa là: Anh nghĩ em phải chậm lại, vì anh muốn hẹn thêm người khác, nhưng không muốn bị mang tiếng là phản bội.
Chàng nói: Chúng ta còn đang hẹn hò
Có nghĩa là: Chàng có bạn và một người yêu khác nữa.
Chàng nói: Anh cũng muốn lập gia đình chứ, nhưng bây giờ chưa đúng lúc.
Có nghĩa là: Chắc sẽ chẳng bao giờ sẽ đúng lúc, vì anh không nghĩ sẽ lấy em làm vợ. Anh chỉ hẹn hò với em cho đến lúc gặp đúng đối tượng.
Khi chàng đã yêu
Chàng nói: Chúng ta phải là độc quyền của nhau.
Có nghĩa là: Chàng sợ rằng nếu không tuyên bố điều đó, bạn sẽ hẹn hò thêm người khác.
Chàng nói: Em có thân với gia đình không?
Có nghĩa là: Em đã nói với gia đình về anh chưa? Bao giờ thì em mang anh về nhà giới thiệu?
Chàng nói: Em đã yêu bao nhiêu người rồi?
Có nghĩa là: Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất phải không?
Chàng nói: Không hiểu sao anh kết em quá.
Có nghĩa là: Anh nghĩ đã yêu em rồi, nhưng sợ nếu nói đã nói ra tiếng yêu, thì không bao giờ đi ngược dòng thời gian được nữa.
Chàng nói: Anh yêu em.
Có nghĩa là: Anh rất vui khi bên em. Anh nghĩ chắc mình phải lấy nhau quá.
Chàng nói: Mấy cái thằng khỉ kia cứ nhìn em hau háu như thế, bực mình quá.
Có nghĩa là: Anh muốn em hứa là sẽ không hẹn hò ai ngoài anh, nhưng quá kiêu hãnh để nói thế.
Khi đã lấy nhau
Chàng nói: Tối nay em cứ đi shopping với mấy cô bạn đi, không sao đâu.
Có nghĩa là: Một tối nào đó anh sẽ đi nhậu với tụi bạn, lúc đó em không được than phiền đấy nhé.
Chàng nói: Tối nay anh đi nhậu với mấy thằng bạn, chắc về trễ một chút. Gọi anh sau khi em cho con ngủ nhé, để anh an tâm.
Có nghĩa là: Dù đi chơi, nhưng anh muốn biết chắc chắn là tối nay em ở nhà một mình, không có ai lai vãng.
Chàng nói: Không có vấn đề gì cả.
Có nghĩa là: Anh biết em muốn hỏi về ngày làm việc của anh, và tất cả các mối tương quan với đồng nghiệp, nhưng đã về đến nhà rồi thì anh chỉ muốn uống bia, nhậu một cái gì nhè nhẹ trong khi chờ em chuẩn bị bữa ăn tối, và ăn xong thì… lăn ra ngủ.
––––––
Liên lạc tác giả: [email protected]

































































































