SƠN LA (NV) – Một con rắn khổng lồ trườn vào nhà một cư dân ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La rồi sau đó, được gia chủ lập miếu thờ, xây chuồng làm nơi trú ngụ.
Chuyện lạ được đồn đãi lan rộng khiến người dân hiếu kỳ khắp nơi kéo đến “chiêm bái rắn thần.”
Miếu thờ rắn “thần.” (Hình: Bee.net.vn)

Theo báo Kiến Thức, rắn dài 4m, nặng khoảng 5kg được coi là rắn hổ mang chúa đã ở luôn tại nhà của ông bà Ðinh Văn Hùng và Phạm Thị Lý ở xã Tông Lệnh, tỉnh Sơn La sau ngày “nhập gia” giữa tháng 4 năm nay.
Trước đó hai năm, rắn đột ngột xuất hiện lần đầu tiên rồi bỏ đi mất dạng. Khi trở lại lần thứ hai, rắn nằm giữa đường đi. Có chuyện lạ là rắn nghe lời van vái của ông Hùng, bò vào nhà nằm cuộn tròn một chỗ.
Từ đó về sau, vợ chồng ông đã ba lần mang rắn đi thả ở một vùng cách nhà khoảng 7 cây số. Nhưng rồi sau đó, rắn lại bò trở về nhà của ông Hùng như cũ. Cuối cùng, vợ chồng ông đành xây một cái miếu nhỏ cạnh nhà làm nơi trú ngụ cho rắn.
Nhiều tháng nay, tin đồn “rắn thần” trú ngụ tại nhà của ông Hùng lan rộng khiến mỗi ngày hàng ngàn người kéo tới thắp hương, vái lạy.
Tin đồn đãi còn nói rằng trước đây có mấy người dùng cây đập rắn đều bị ngã bệnh. Có người mang trái cây đến miếu rắn khấn vái thì bệnh bỗng dưng tan biến.
Theo báo Ðời Sống và Gia Ðình, rắn lên chức “bà” theo lời xưng tụng của cư dân trong vùng. Hiện nay, dân chúng kéo tới mỗi lúc một đông, có người còn nằm ngủ lại bên chuồng rắn để được “ban phước lành.”
Tình cảnh này khiến mọi người trong gia đình ông Hùng mất ăn, mất ngủ thường xuyên. Bà Lý cho biết đã sụt mất gần 4 kg vì bị người “chiêm ngưỡng” rắn quấy rầy liên tiếp.
Bà Lý nói: “Ban đêm, chúng tôi đã đóng cửa để đi ngủ nhưng người dân xô ngã cổng rào, bu vào xem… rắn. Thế là mất ngủ.”
Rắn nằm cuộn tròn trong hang. (Hình: Báo Gia Ðình và Ðời Sống)

Còn chuyện lạ khác, rắn núp sâu trong hang, chỉ khi nào bà Lý lên tiếng gọi mới trườn ra. Vì vậy, người hiếu kỳ lại van nài khiến bà phải miễn cưỡng chiều lòng khách.
Chính quyền xã Tông Lệnh cho hay đã cảnh cáo người dân về nguy cơ bị rắn cắn có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, hầu như không mấy người tuân lệnh của chính quyền địa phương.
Trong khi đó, theo ông Ðặng Huy Huỳnh, chủ tịch Hội Ðộng Vật Việt Nam, người nào chẳng may bị rắn hổ mang chúa cắn thì khó mà sống sót. (PL)







































































































































