Cướp giết người đoạt 4 lượng vàng

KIÊN GIANG (NV) – Một vụ cướp dã man chưa từng xảy ra tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang gây xôn xao dư luận vào lúc rạng sáng ngày 25 tháng 9. Nạn nhân là vợ con của một ngư dân đang bận lo đi biển kiếm tiền nuôi gia đình.










Cướp giết người cướp của gây xôn xao dư luận huyện đảo Phú Quốc. (Hình: Báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên cho biết, một trong số ba nạn nhân bị cướp đâm để đoạt tài sản tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc là Nguyễn Viết Cường 10 tuổi đã qua đời. Hai người còn lại là bà Nguyễn Thị Thi 34 tuổi, và bé Nguyễn Chí Ðại 7 tuổi đang trong cơn nguy kịch.


Báo Thanh Niên cho biết, vụ cướp xảy ra khoảng 2 giờ sáng ngày 25 tháng 9, lúc cả ba mẹ con bà Thi đang say ngủ. Cả ba mẹ con bà đã bị kẻ lạ mặt dùng dao đâm loạn đả cho đến khi bất tỉnh. Kẻ cướp đã lục soát lấy sạch một số nữ trang gồm nhẫn, dây chuyền vàng, vòng đeo tay… nặng tổng cộng 4 lượng vàng rồi tẩu thoát.


Ba tiếng đồng hồ sau, bà Thi tỉnh lại gọi điện thoại kêu cứu người chị dâu ở gần đó. Cả ba nạn nhân được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng ngày nói trên, bé Cường tắt thở trên giường bệnh vì bị một vết đâm trúng thái dương làm mất quá nhiều máu.


Cũng theo báo Thanh Niên, chỉ một tuần lễ trước đó, một vụ cướp táo bạo cũng xảy ra tại xã Gành Dầu khoảng 1 giờ sáng. Nạn nhân là một phụ nữ bị tấn công trong lúc đang nằm ngủ. Kẻ cướp giật của bà một sợi dây chuyền vàng 18K nặng khoảng 3.2 chỉ, tẩu thoát mất dạng.


Theo chính quyền địa phương, nạn cướp giật xảy ra lai rai tại huyện đảo Phú Quốc lâu nay, nhưng các vụ cướp giết người dã man nhắm vào cư dân có tư trang bằng vàng mới rộ lên trong thời gian gần đây. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT