Lại thêm một vụ vợ đốt chồng ở Việt Nam


BÌNH DƯƠNG (NV) –
Lại vừa có thêm một bà vợ phóng xăng đốt chết chồng và lần này xảy ra tại tỉnh Bình Dương vào đêm 1 tháng 1, 2012 gây chấn động dư luận.










Bà đốt chồngTrương Hà Trúc Lệ


Ðây là vụ thứ hai sau vụ bà Trần Thúy Liễu đốt chết chồng đang ngủ lúc nửa đêm rạng sáng 19 tháng 1, 2011 tại thành phố Tân An, Long An.


Trong vụ thứ hai này, bà vợ tên Trương Hà Trúc Lệ 33 tuổi, cư dân thành phố Thủ Dầu Một đã đốt chết chồng là ông Võ Minh Thông cùng tuổi.


Theo báo Thanh Niên, vụ án mạng xảy ra sau cuộc cãi vã kịch liệt khoảng 7 giờ tối Tết Dương lịch giữa hai vợ chồng. Sau đó, ông Thông bỏ vào phòng trong ngủ. Bà Lệ cùng với hai con ngủ ở phòng ngoài.


Rạng sáng ngày 2 tháng 1, bà Lệ đã đổ xăng vào chiếc nệm- nơi ông Thông nằm ngủ, rồi phóng hỏa. Ông Thông được đưa vào bệnh viện cứu cấp nhưng không sống nổi vì bị phỏng toàn thân lại thêm ngộp khói. Ngay sau khi đốt chết chồng, bà Lệ đưa hai con nhỏ đến gửi cha mẹ ruột của mình ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dưong, rồi đến đồn công an đầu thú.


Còn theo báo Người Lao Ðộng, bà Lệ và ông Thông kết hôn cách nay 10 năm, được hai mặt con. Vì thường xuyên bất hòa, tranh cãi, bà Lệ và ông Thông đã nộp đơn ly dị, đang chờ ngày ra tòa.


Theo báo Người Lao Ðộng, bà Lệ nói rằng hai vợ chồng thường xuyên cãi vã vì bà nghi chồng có người đàn bà khác. Bà này khai đi mua một can xăng khoảng 2 lít sáng ngày 1 tháng 1 mang về nhà cất sẵn. Bà dự tính sẽ tự thiêu cùng với hai đứa con nhỏ.


Tuy nhiên, trong khi bà Lệ chưa thực hiện được kế hoạch thì xảy ra vụ cãi vã dữ dội giữa hai vợ chồng vào đêm 1 tháng 1. Vụ này dẫn đến việc bà Lệ ra tay phóng hỏa, đốt chết chồng lúc đang ngủ.


Còn theo báo mạng VNExpress, ông Thông làm việc tất bật ở ba công ty khác nhau để kiếm tiền sinh sống, nuôi con. Có lúc, ông than thở không đủ thời gian đưa đón con đi học, phải nhờ một nữ đồng nghiệp giúp giùm. Có thể vì lý do này mà bà Lệ hiểu lầm ông “có người đàn bà khác,” dẫn đến ghen tuông, cãi vã rồi đòi ra tòa ly dị. Hậu quả cuối cùng của sự nghi ngờ “độc địa” này là việc bà Lệ tưới xăng vào nệm để đốt chết chồng đang say ngủ.


Người ta vẫn chưa quên vụ bà Trần Thúy Liễu đốt chết chồng là ký giả Hoàng Hùng cũng vào lúc nửa đêm, ngày 19 tháng 1, 2011 trong lúc ông này đang ngủ, tại nhà riêng ở thành phố Tân An, tỉnh Long An.


Mười ngày sau khi bị vợ sát hại, ông Hoàng Hùng qua đời. Hai mươi ngày sau đó, bà Thúy Liễu mới đến đồn công an đầu thú đã đốt chết chồng. Bà Thúy Liễu bị tòa kết án chung thân. (P.L.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT