532 tử tù chờ sửa nghị định để ‘được chết’
VIỆT NAM (NV) – Không mua được thuốc độc “ngoại,” Việt Nam đang loay hoay tìm nguồn thuốc nội. Còn 532 tử tù thì đang chờ nhà cầm quyền CSVN sửa luật xong để được… chết.
Thi hành án tử hình theo kiểu cũ: xử bắn tại pháp trường bị lên án là dã man. (Hình: Internet)
Báo Thanh Niên dẫn phúc trình của Bộ Công An công bố sáng ngày 23 tháng 1 nói đã phải hoãn thi hành 532 bản án tử hình thời gian qua vì không có… thuốc độc.
Phúc trình của Bộ Trưởng Công An Trần Ðại Quang nói rằng sau khi chủ trương thi hành án tử hình theo phương pháp mới của thế giới, kể từ tháng 7 năm 2011 cho đến nay, ngành công an chỉ mới “hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt máy móc để thi hành án tử hình.”
Theo chủ trương mới này, Việt Nam không còn áp dụng việc thi hành án tử hình bằng cách đưa phạm nhân ra trường bắn. Thay vào đó là xây năm phòng tử hình tại các trại giam ở Hà Nội, Sài Gòn, Sơn La, Nghệ An và Ðak Lak.
Phúc trình trên cũng cho biết, Bộ Công An đã mở nhiều lớp huấn luyện động tác thi hành án tử hình bằng cách chích ba mũi thuốc độc cho cán bộ ngành thi hành án của công an, bộ đội. Tuy nhiên, bộ trưởng Công An thú nhận rằng chưa thể thực hiện pháp lệnh thi hành án tử hình bằng cách chích thuốc vì… không có thuốc.
Cũng theo báo Thanh Niên, nghị định cũ xác định rằng nguồn thuốc độc để thi hành án tử hình phải là loại nhập cảng từ ngoại quốc. Tuy nhiên, mọi việc hầu như bế tắc vì các dược phòng ngoại quốc đều từ chối bán thuốc cho nhà nước cộng sản Việt Nam vì lý do nhân đạo.
Chỉ vì không có thuốc “ngoại,” Bộ Công An cộng sản Việt Nam cho biết, nay phải chuyển sang dùng thuốc nội để thi hành án tử hình. Tuy nhiên, có thuốc rồi cũng chưa thể làm gì được. Bộ Công An cho hay còn phải chờ sửa đổi nghị định cũ, buộc chỉ sử dụng thuốc ngoại bằng một nghị định mới cho phép thi hành án tử hình bằng thuốc độc “Made in Việt Nam.”


















































































































































