HÀ NỘI (NV) – Pháo vẫn nổ trong ngày Tết ở nhiều nơi tại miền Bắc Việt Nam, ngay cả Hà Nội, dù đã bị cấm từ gần 20 năm qua.
Cảnh đốt pháo ở khu vực ga Phạm Xá. (Hình: Báo Hải Dương)

Báo Lao Ðộng kể rằng tại huyện Ðông Anh, ngoại thành Hà Nội, “Sau thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tiếng pháo nổ rền vang phát ra từ khá nhiều gia đình ở làng trên, xóm dưới. Không ở vào lúc giao thừa, pháo nổ được đốt rải rác cho tới tận gần sáng, thậm chí cả ngày Mùng Một vẫn thi thoảng có các em nhỏ, thanh niên mang pháo ra cả đường làng để đốt.”
Tờ Dân Trí mô tả tình trạng đốt pháo ở thành phố Lào Cai là dạo trên nhiều đường phố vào ngày Mùng Hai Tết, người ta vẫn còn thấy “xác pháo đỏ cả một đoạn đường phố, trước nhà dân do pháo nổ còn vương lại.”
Còn báo của nhà cầm quyền tỉnh Hải Dương thì mô tả “pháo nổ, pháo trứng, pháo giàn nổ rất nhiều…”
Báo Hải Dương thuật lời một viên chức cấp xã của huyện Kim Thành nói, “Chúng tôi đã yêu cầu các hộ dân cam kết không đốt pháo nổ nhưng năm nay xuất hiện khá nhiều pháo do người dân tự làm. Do lực lượng khá mỏng nên chúng tôi không thể kiểm soát hết được.”
Ngoài pháo mua, nhiều người dân chơi tự làm lấy pháo để đốt. (Hình: Báo Hải Dương)

Báo này mô tả “khu phố Lai Khê đã được ‘trải thảm’ bởi xác pháo đỏ, trắng. Càng gần đến thời khắc chuyển giao, pháo nổ, pháo trứng đã thi nhau nổ.”
Gần 20 năm trước, năm 1995, nhà cầm quyền CSVN đã ra lệnh cấm dân chúng sản xuất, buôn bán và đốt pháo vào dịp Tết. Cho đến mới đây, ngày 3 tháng 1, 2013, nhà cầm quyền trung ương đã gửi công điện đôn đốc các địa phương ngăn chặn dân chúng đốt pháo nhưng tiếng pháo vẫn nổ.

Xác pháo đỏ trên đường phố Nguyễn Viết Xuân, phường Phố Mới (thành phố Lào Cai) chụp hồi 6 giờ ngày Mùng Hai Tết Quý Tỵ. (Hình: Dân Trí)
Báo điện tử của Ðảng CSVN ngày 11 tháng 2, 2013 phàn nàn: “Trong vài năm gần đây, tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết có chiều hướng tái diễn. Ðặc biệt, trong đêm giao thừa và ngày Mùng Một Tết Nguyên Ðán Quý Tỵ 2013, tình trạng này đã diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương…” (TN)








