Jana Kramer và Brantley Gilbert kể chuyện về cuộc đối đầu tranh tài Academy Coutry Music Award

 


HOLLYWOOD (Y!MUSIC)Có rất nhiều ca sĩ nhạc country (tạm dịch nhạc quê hương) của Hoa Kỳ, cặp đôi với nhau. Ðầu tiên là Tim và Faith, kế đến là Blake và Miranda và mới đây nhất là cô cậu ca sĩ được giới thưởng ngoạn gọi họ là cặp đôi dễ thương: Brantley Gilbert và Jana Kramer, hai người đã tuyên bố đính hôn chính thức với nhau hồi Tháng Giêng.









Ca nhạc sĩ Jana Kramer (trái) và ông Pete Fisher, tổng giám đốc Grand Ole Opry, tại Nashville, Tennessee, hôm 22 Tháng Tám, 2012. (Hình minh họa: Rick Diamond/Getty Images for BMI)
Cuối tuần này, họ gây ồn ào, thu hút sự chú ý của quần chúng khi đối đầu với nhau cùng tranh giải “The New Artist of The Year” tại buổi trao giải Academy of Country Music năm 2013.

Gilbert và Kramer đều lưỡng lự khi không biết có nên nói với nhau về chuyện cả hai cùng tranh tài để nhận giải thưởng hay không? Ðiểm đặc biệt trong cuộc tranh giải thưởng Academy of Conutry Music năm 2013 là khán giả sẽ bình chọn theo thứ tự một nam, một nữ, một nhóm người hay chọn theo từng chương trình khác nhau.

Giới săn tin cho biết sở dĩ có sự lưỡng lự như thế vì họ sợ một trong hai người sẽ bị thua cuộc!

Thế nhưng sự may mắn đã mỉm cười với họ khi cả hai đều nhận được giải thưởng, Kramer nói: “Cả hai chúng tôi đều hứng khởi vô cùng khi người nào cũng thắng giải.” Kramer nói tiếp, “Và hầu như sự chiến thắng ấy đã đến cùng một lúc, khi chúng tôi đều kêu lên ‘Oh! no!’”

“Thật là buồn cười bạn ạ!” Gilbert diễn tả nổi xúc động của anh, “Chẳng ai trong chúng tôi muốn trao đổi với nhau bất cứ điều gì, chúng tôi chỉ gửi ‘text’ cho nhau thôi, mà cũng chỉ là những câu nói bình thường, cô ta hỏi tôi, ‘Người quản lý của anh đã gọi anh chưa?’ tôi ấp úng trước câu hỏi ấy ‘Uh… Tại sao?’ rồi tôi hỏi lại cô ta, ‘Thế người quản lý của em đã gọi em chưa?’ cô ta cho tôi biết ‘rồi’ và tôi hỏi tiếp: ‘Vậy em có thắng không?’ nhưng cô ta không trả lời thẳng câu hỏi ấy, cô hỏi lại tôi ‘Vậy anh có được không?’ thế là cả hai chúng tôi hiểu ý nhau và thầm có sự chúc mừng ngay lúc đó.”

Thật sự cả hai người đều hiểu rằng sẽ phải tế nhị lắm nếu một trong hai người không được giải, và dường như giữa họ ngoài tình yêu còn có sự ganh đua đang âm thầm xảy ra.

“Chúng tôi đang ganh đua mà,” Gilbert vừa nói vừa cười, “Trong căn nhà của chúng tôi có một sợi dây lưng vô địch cho sự điên rồ 8s. Tôi muốn được thẳng thắn nói rằng tôi hiện là người đang nắm giữ nó.”

Còn Kramer cho biết “tôi sẽ vui nếu như Gilbert thắng” nhưng rồi cô ta lại nói thêm “tôi vốn dĩ là người thích ganh đua, bởi vậy cho nên giải thưởng đó chia đôi là quá đúng! tốt chứ hả?” (Ð.T.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT