WESTMINSTER (NV) – Ca sĩ Ðình Bảo cũng là thầy giáo dạy nhạc của trường Lion Star vừa có buổi gặp gỡ riêng với phóng viên nhật báo Người Việt để chuyển những thông tin về đêm nhạc mang chủ đề “Ước Mơ Và Tôi” sẽ được bắt đầu lúc 9 giờ tối Thứ Bảy, 5 Tháng Năm, tại vũ trường Blue, 14160 Beach Blvd., Westminster, CA 92683.
Cách đây gần tròn 1 năm, sau khi được Trung Tâm Thúy Nga chính thức mời cộng tác, ca sĩ Ðình Bảo từ San Jose dọn xuống vùng quận Cam sinh sống, anh cho biết lý do di chuyển vì để tiện cho những sinh hoạt ca nhạc của anh, cũng như sau khi nghiên cứu kỹ càng hoàn cảnh và địa lý, Ðình Bảo quyết định thành lập trường dạy nhạc, phòng thu mang tên Lion Star.
Nhắc một chút về ngôi trường dạy nhạc nho nhỏ này, trường được thiết lập tại một địa điểm thoáng mát, rộng rãi giữa thành phố Garden Grove.
Nói về phần nội thất, trường Lion Star có 4 phòng học nhỏ, mỗi phòng đều có trang bị đàn dương cầm cũng như hệ thống âm thanh khá tốt, đủ trang bị cho các lớp học piano và luyện thanh, ngay chính giữa của các lớp học là dàn thu âm hiện đại, cùng với một phòng thu âm nhỏ cho các ca sĩ đến thu nhạc hay các trung tâm đến để thu voice trước khi ngày diễn có thu hình.
Trở lại với đêm nhạc “Ước Mơ Và Tôi”, theo lời dẫn giải của thầy giáo Ðình Bảo, Ước Mơ Và Tôi chính là hoài bão của những học sinh học nhạc từ trường Lion Star, người nào cũng ôm ấp mơ ước có một ngày được chính thức đứng trên sân khấu để gửi tiếng hát của họ đến những bạn bè, người thân và khán giả.
“Bởi vậy chương trình ‘Ước Mơ Và Tôi’ sẽ không có bất cứ ca sĩ chuyên nghiệp nào trình diễn, vì tôi muốn đêm diễn này là cơ hội đầu tiên cho những học viên của Lion Star được cất tiếng hát của họ sau một thời gian dài tập luyện,” Ðình Bảo nói.
Dẫn chương trình do cô Tristine Trâm Bùi, hoa hậu phu nhân năm 2012 do Trung Tâm MFC tổ chức đảm trách.
Nói một chút về hoa hậu phu nhân này, cô vốn dĩ xuất xứ từ tiểu bang lạnh Washington, cô Trâm Bùi đến Mỹ định cư được 4 năm, cô nói sau một thời gian sống tại Seattle, cô quyết định di chuyển về vùng Nam California vì điều kiện thời tiết cũng như môi trường sinh hoạt nghệ thuật dễ dàng hơn cho cô.
Trao đổi với chúng tôi, cô Trâm Bùi cho biết sau khi thắng giải Hoa Hậu Phu Nhân, cô đã có một vài lần tham gia những buổi sinh hoạt của cộng đồng, cô đã từng là người dẫn chương trình cho các đêm sinh hoạt nghệ thuật, Trâm Bùi tâm tình cô rất thích góp bàn tay vào những công việc thiện nguyện.
Bên cạnh sắc đẹp trời cho, cô hoa hậu phu nhân này còn cho biết cô là người luôn luôn có khuynh hướng thích học hỏi, “Sự học đối với tôi không bao giờ ngừng nghỉ,” cô Trâm cho biết, bởi vậy cô hiện đang là học viên của trường nhạc “Lion Star.”
“Tôi học nhạc với thầy Ðình Bảo đã mấy tháng rồi, thầy Bảo dạy rất tận tâm và đã giúp cho chúng tôi nhiều lắm những kiến thức về âm nhạc cũng như làm sao luyện thanh cho đúng cách,” ca sĩ tương lai Trâm Bùi nói về chuyện đi học của cô tại trường Lion Star.
Thế nhưng trong đêm “Ước Mơ và Tôi” Trâm Bùi lại không phải là ca sĩ mà cô giữ vai trò của người dẫn chương trình, trong những lời chia sẻ của cô với chúng tôi, người phụ nữ tài hoa, chịu khó ấy cho biết cô cũng muốn phát triển nhiều hơn trong lãnh vực làm MC, nhất là MC của những sân khấu ca nhạc.
Bên cạnh sự trình diễn của các học viên trường Lion Start, chương trình “Ước Mơ và Tôi” còn phối hợp với vũ sư Trung Thành để có phần biểu diễn nhảy Ball Room thật đặc sắc.
Thầy giáo Ðình Bảo nhấn mạnh thêm, trước chương trình từ 8 đến 9 giờ tối sẽ là phần hướng dẫn kỹ thuật chuyên nghiệp về giọng hát và các điệu nhảy với hai thầy giáo Trung Thành và Ðình Bảo.
Giá vé: VIP $50; đồng hạng $25.
Vé bán tại: Bolsa Tickets (714) 418-2499; Tú Quỳnh (714) 531-4284. (Ð.T)








































































